Một người đàn ông đã phóng hỏa quán cà phê ở Los Palacios y Villafranca, Tây Ban Nha, chỉ vì không mua được sốt mayonnaise. Vụ việc xảy ra vào tối 20/8, khi người đàn ông 50 tuổi này quay lại quán Las Postas Cafe-Bar với một chai xăng trên tay sau khi bị từ chối phục vụ mayonnaise.
Đoạn clip an ninh cho thấy hắn tưới xăng và châm lửa, tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ, khiến khách hàng, bao gồm cả trẻ em và người già, hoảng loạn tháo chạy. Trong lúc hỗn loạn, ngọn lửa bén vào tay trái của nghi phạm. Hắn vội vã dùng tay phải dập lửa rồi bỏ chạy.
Chủ quán, Jose Antonio Caballero, cho biết: "Anh ta đòi sốt mayonnaise nhưng chúng tôi không có." Sau khi bị từ chối, người đàn ông này đi mua 1,5 lít xăng, quay lại hỏi lại người phục vụ và ngay lập tức châm lửa. Vụ cháy đã gây thiệt hại ước tính 6.000 đến 7.000 bảng Anh.
Rất may, không có ai bị thương nặng ngoài chính nghi phạm. Cảnh sát đã kịp thời bắt giữ người đàn ông này và đưa đến bệnh viện để điều trị vết bỏng.