Vào ngày 8/9, hai chị em học sinh ở Guihulngan, Negros Oriental, Philippines, suýt chết đuối khi bị lũ quét cuốn trôi trên đường đi học về.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai em đang cố gắng băng qua một con sông, bám chặt lấy nhau để giữ thăng bằng. Tuy nhiên, cả hai đã ngã và bị dòng nước xiết cuốn đi.
May mắn thay, các em đã bám được vào rễ cây và được người dân địa phương cứu sống.
Sự việc đau lòng này được cho là hậu quả của một dự án kênh xả lũ trị giá gần 5 triệu PHP vẫn chưa hoàn thành của Cục Công trình Công cộng và Đường cao tốc (DPWH) địa phương. Các cống phục vụ dự án bị chất đống ngay bên bờ sông, khiến tình trạng lũ lụt trở nên nghiêm trọng hơn.
Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu vực trên cả nước đang phải hứng chịu lũ lụt do mưa lớn kéo dài. Sau đó, chính quyền địa phương đã quyết định phân bổ kinh phí để xây dựng một cây cầu treo, đảm bảo an toàn cho học sinh khi qua sông.