Một sự cố bất ngờ đã xảy ra tại trường Liangzhu (thuộc Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, Hàng Châu) vào ngày 8/9 vừa qua, gây xôn xao dư luận. Theo một đoạn video được chia sẻ rộng rãi, toàn bộ phòng học, từ bàn ghế, máy tính cho đến sàn nhà, đều ngập trong nước thải.
Nữ sinh duy nhất có mặt trong lớp vào thời điểm đó đã phải cởi giày và bật khóc vì không biết xoay xở thế nào.
Đại diện nhà trường giải thích rằng nguyên nhân là do đường ống dẫn nước thải trên trần lớp học bị tắc nghẽn và vỡ đột ngột. Họ cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tiến hành dọn dẹp và khử trùng toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng. Hiện tại, phòng học này đã có thể sử dụng trở lại.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc là nhà trường không hề đề cập đến tình trạng của nữ sinh bị ảnh hưởng.
Việc nhà trường chỉ tập trung giải quyết hậu quả mà lờ đi cảm xúc và tình trạng của học sinh khiến dư luận chỉ trích nặng nề. Trường Liangzhu bị cho là "trốn tránh trách nhiệm" và xử lý "không thỏa đáng".
Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ và đặt ra câu hỏi: "Tại sao một sự cố như vậy lại có thể xảy ra ở Hàng Châu - một trong những đô thị hiện đại nhất Trung Quốc?". Một số khác bình luận gay gắt: "Họ chỉ nói nữ sinh đang làm bài tập chứ không quan tâm gì thêm, thật quá đáng!".