Karan Kumar, một cư dân Agra, đã dũng cảm thoát khỏi hàm răng của một con cá sấu sau khi bị tấn công trong lúc tắm sông Chambal vào sáng ngày 13/5. Hiện tại, anh đang hồi phục ổn định tại một bệnh viện ở Agra.
Khoảng 9h sáng 13/5, khi Karan đang tắm tại Kainjra Ghat dọc sông Chambal, một con cá sấu bất ngờ cắn vào chân anh, gây ra cơn đau dữ dội. Mặc dù Karan đã la hét cầu cứu, những người xung quanh đều sợ hãi và không ai dám đến gần. Ngay sau đó, con cá sấu tiếp tục cắn vào tay anh.
Dù đau đớn, Karan đã không bỏ cuộc. Anh dùng hết sức lực đá vào đầu và liên tục đấm vào miệng con cá sấu bằng tay phải trong khoảng 2–3 phút. Thấy con vật nới lỏng hàm răng, Karan nhanh chóng rút tay ra và bơi vội vào bờ. Người dân địa phương đã đưa anh đến một tiệm thuốc gần đó để tiêm, sau đó cha và anh trai đã chở Karan đến Agra để điều trị.
Gia đình cho biết Karan là một vận động viên chạy cấp quốc gia, từng giành hai huy chương vàng nội dung chạy 400 mét tại Sân vận động thể thao Eklavya ở Agra vào năm 2023. Do chấn thương trong vụ tấn công này, các bác sĩ đã khuyên anh nên nghỉ ngơi trước khi quay lại tập luyện.
Theo cơ quan lâm nghiệp Agra, sông Chambal, cách Agra 80 km, là nơi sinh sống của 742 con cá sấu, với một số cá thể dài tới 5,2 mét.