Phát ngôn viên cảnh sát quận Montgomery, Shiera Goff, cho biết vụ việc đáng tiếc xảy ra vào chiều ngày 15/5. Theo bà, đứa trẻ đã rơi từ ban công riêng của căn hộ, nơi được trang bị kính bảo vệ thay vì lan can. Bà Goff cũng thông tin với ABC News rằng người lớn đã có mặt ở nhà vào thời điểm đó.
Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Quận Montgomery mô tả vết thương của đứa trẻ là "nghiêm trọng". Tuy nhiên, theo lời Trợ lý Chánh Văn phòng Cứu hỏa và Cứu nạn David Pazos chia sẻ với ABC News, việc đứa trẻ rơi trúng bụi cây đã giúp giảm đáng kể lực tác động, và ông gọi đây là một "điều kỳ diệu".
Bà Goff nhấn mạnh thêm rằng tuổi tác, kích thước và cân nặng của cậu bé đóng vai trò quan trọng, bởi nếu nặng hơn, em bé có lẽ đã không qua khỏi. Sở Cứu hỏa quận Montgomery xác nhận đứa trẻ bị thương nặng và đã được cha mẹ đưa đến bệnh viện địa phương.
Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.