Đóng

Clip: Đang đi bộ trên đường, người đàn ông ở Mỹ bị sét đánh trúng

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Một người đàn ông tại Mỹ đã may mắn sống sót một cách thần kỳ, không hề bị bỏng hay gặp thương tích nghiêm trọng nào sau khi bị sét đánh trúng. Vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang đi bộ đến phòng khám nha khoa giữa một cơn mưa dông.

Theo đoạn clip được trích xuất từ camera giám sát, sự việc diễn ra vào ngày 27/8 tại khu vực Staten Island, New York (Mỹ).

Nạn nhân là anh Thomas Fahmy. Khi đó, anh Thomas đang cầm ô đi bộ dưới trời mưa, ngang qua một hàng rào gỗ màu trắng dọc đường Todt Avenue thì bất ngờ bị một tia sáng chói lóa màu cam rực rỡ giáng trúng người. Luồng sét mạnh khiến anh ngã gục xuống đất ngay lập tức.

Đang đi bộ trên đường, người đàn ông bị sét đánh trúng. Nguồn clip: NĐT 

Chia sẻ với đài WNBC về khoảnh khắc kinh hoàng, anh Thomas nhớ lại: "Khi bị sét đánh trúng, tôi chỉ còn cách xe của mình khoảng 4,5 đến 6 mét. Lúc đó, tôi cảm thấy bỏng rát dữ dội, cơ thể tê bì, ngứa ran và vô cùng đau nhức, đặc biệt là cơn đau quặn thắt ở cả hai bàn chân". Nằm trên vỉa hè, anh cố gắng kêu cứu và may mắn được một người hàng xóm phát hiện, chạy đến giúp đỡ.

Ngay sau sự việc, Thomas được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Northwell Staten Island. Anh được các bác sĩ giữ lại theo dõi qua đêm để kiểm tra sức khỏe và được xuất viện vào ngày hôm sau trong tình trạng gần như không có thương tích nào đáng kể.

Trải qua khoảnh khắc sinh tử, Thomas Fahmy chia sẻ bản thân đã có một góc nhìn mới. Anh kêu gọi mọi người hãy biết trân quý hiện tại: "Hãy trân trọng cuộc sống, mỉm cười và hít thở không khí trong lành. Đừng để cuộc sống nhấn chìm bạn".

Tin nổi bật