Theo VnExpress, ngày 4/8, Cảnh sát Blackpool (Anh) mở đầu thông cáo đăng tải trên mạng xã hội bằng dòng chữ: "Điều tài năng nhất mà thú cưng của bạn có thể làm là gì? Ngồi? Đưa chân ra? Hay nói chuyện?".
Rồi họ tiết lộ, một chú vẹt đã được cô chủ dạy cho nói: "Hai tép 25 xị, hai tép 25 xị", tiếng lóng của băng nhóm tội phạm có tổ chức. "Đấy chắc không phải là cụm từ bạn muốn con vẹt của mình thốt ra khi cảnh sát đến gõ cửa", cảnh sát bông đùa.
Câu chuyện bắt đầu khi cảnh sát đột kích vào nhà của một nghi phạm vào tháng 7/2025. Tại đây, họ đã tìm thấy một video ghi lại hình ảnh chú vẹt Mango nói câu mật mã trên. Nhờ manh mối này, cảnh sát đã thu được một lượng lớn heroin và cocaine.
Tiếp tục điều tra, cảnh sát phát hiện thêm một video khác cho thấy cô chủ của con vẹt đang gọi điện cho một phạm nhân trong tù. Người này được xác định là Adam Garnett, 35 tuổi, đang thụ án 15 năm tù. Garnett bị cáo buộc đã điều hành băng đảng ma túy này từ trong tù, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 7/2024.
Khi cảnh sát tiến hành điều tra, họ phát hiện ra đoạn clip có tính buộc tội trên điện thoại của người yêu Garnett. Bao gồm cả việc cô dạy Mango nói tiếng lóng về ma túy trước mặt trẻ em và quay một đoạn clip ghi lại cảnh con chim đếm số tiền bất chính mà chủ nhân của nó kiếm được.
Khi khám xét buồng giam của Garnett, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc điện thoại di động lậu và bộ phát wifi, cùng với các video về chú vẹt Mango. Lịch sử điện thoại cho thấy Garnett đã ghi chép chi tiết các giao dịch, bảng giá ma túy và thậm chí là các video có nhạc nền "ca ngợi cocaine".
Đoạn clip ghi lại cảnh con chim đếm số tiền bất chính mà chủ nhân của nó kiếm được.
Theo Người đưa tin, tổng cộng 15 người đã bị bắt và bị xét xử tại Tòa án Preston Crown tuần trước, bị cáo buộc tội danh mua bán trái phép chất ma túy và lĩnh tổng 103 năm tù. Garnett bị tuyên án 19 năm 6 tháng tù sau khi thừa nhận hai tội danh âm mưu cung cấp ma túy loại A. Bạn gái của Garnett đã bị kết án 12 năm tù vì hai tội danh âm mưu cung cấp ma túy loại A và tàng trữ với ý định cung cấp ma túy loại B. Không rõ số phận hiện tại của chú vẹt và đang được ai chăm sóc.