Đóng

Loại cây gắn liền với tuổi thơ và chuyện dân gian "lên đời" thành bonsai đắt giá, tiền tỷ cũng khó mua

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Từ cây thị giản dị nơi thôn quê, giờ đây ít ai ngờ rằng chúng lại hóa thành bonsai độc đáo, được giới chơi cây cảnh săn lùng ráo riết.

Gần đây, nhiều người bất ngờ khi cây thị - một loại cây vô cùng quen thuộc ở các miền quê của Việt Nam lại lên chậy thành bonsai có dáng thế độc lạ, vừa đẹp vừa cho quả thơm nức mũi. Gần đây, nhiều người ngạc nhiên trước vẻ đẹp độc đáo của cây thị bonsai. Loài cây quen thuộc ở làng quê nay đã được tạo dáng thành những chậu bonsai độc lạ, không chỉ đẹp mà còn cho quả thơm ngát.

Thị là cây thân gỗ, khi trưởng thành cao từ 5-6m, có những cây cổ thụ hàng trăm tuổi cao hơn 20 m. Với cây thị già thuộc loại thân gỗ lâu năm, thân có màu nâu đậm và trông rất xù xì. Từ thân sẽ mọc ra những tán lá sum suê để che bóng mát. Nổi bật nhất cây thị là quả thị, khi còn non vỏ có màu xanh, khi chín chuyển sang màu vàng trông rất đẹp mắt. Trên cuống quả thị có khoảng 5 tai. Quả thị chín thơm lừng cả một góc vườn, người ta còn mang vào nhà để ngửi hương thơm. 

Tùy vào dáng cây, tuổi đời mà thị có giá thành khác nhau.

Với niềm đam mê cây cảnh, đặc biệt là sưu tầm các loại cây ăn quả như sung, trứng gà, khế, bưởi… Anh N.T.T (Hưng Yên) đang sở hữu hàng trăm cây cổ thụ bonsai trị giá từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Một trong những cây cảnh đắt giá nhất anh T. đang sở hữu phải nói đến cây thị bonsai có gốc cổ thụ với tán lá xanh mướt.

Cây thị này được anh trưng bày ngay sát mặt đường, thu hút nhiều người yêu cây cảnh. Anh T. cho biết, đây là cây thị hạt, không phải thị ghép nên bộ rễ mới được nổi lên mặt đất, nhìn như hoá thạch. Đối với anh T., điều quý giá nhất của một cây thị bonsai là vẻ đẹp tự nhiên và thiên tạo. Toàn bộ thân, cành của cây không có sự can thiệp của con người. Anh chỉ cắt tỉa những cành dăm nhỏ để giữ nguyên dáng vẻ vốn có, không làm mất đi nét hoang dã, độc đáo của cây.

Anh T. cho biết, cây thị này phải là thị hạt mọc tự nhiên, không dưới 100 năm tuổi thì mới có bộ rễ đẹp như vậy. Từ gốc đến ngọn cây không bị khuất lấp, khoe dáng nhìn rất đẹp và hết sức tự nhiên. Được biết, mặc dù được trả số tiền lên đến 2 tỷ đồng nhưng chủ nhân nhất định không bán. Anh cho rằng, đây là cây thị “độc nhất vô nhị”, để tìm được cây thứ 2 tương tự là không bao giờ có. 

Quả thị thơm nức mũi, mấy năm gần đây được bán ở thành phố với giá khoảng 50.000 đồng/kg .

 Ảnh: Người đưa tin, Tri Thức & Cuộc sống, Dân Việt

Tin nổi bật