Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chuyện về người phụ nữ ngày nào cũng mặc váy cưới

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Dù đi đâu hay làm bất kể việc gì, người phụ nữ này đều mặc váy cưới trong suốt 10 năm qua.

(ĐSPL) – Dù đi đâu hay làm bất kể việc gì, người phụ nữ này đều mặc váy cưới trong suốt 10 năm qua.

Người phụ nữ đặc biệt này là Xiang Junfeng, 47 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Để kỷ niệm niềm hạnh phúc trong ngày cưới, Xiang luôn mặc váy cưới và thói quen này đã duy trì suốt 10 năm qua. Xiang nói với báo Daily Mail rằng: “Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi và tôi không muốn ngày đó kết thúc. Đó là lý do tại sao tôi quyết định mặc váy cưới mỗi ngày. Tôi có bốn cái váy cưới khác nhau”.

Cô Xiang Junfeng ngày nào cũng mặc váy cưới

Trên thực tế, ngày cưới đặc biệt có ý nghĩa với Xiang bởi chuyện buồn mà cô đã phải trải qua trong quá khứ. Năm cô 18 tuổi, cô đã bị bắt cóc rồi bị bán và buộc phải lấy một người đàn ông lớn tuổi làm chồng ở thị trấn Lâm Nghi (tỉnh Sơn Đông). Được biết, người “chồng” này đối xử với Xiang không khác gì nô lệ.


15 năm sau, Xiang đã trốn thoát và tới làng LiuJiazhuang. Ở đó, cô đã nhận được sự giúp đỡ của một người phụ nữ tốt bụng và người đó sau này trở thành chị chồng của cô. Xiang đã kết hôn với em trai của người phụ nữ này vào năm 2004. “Tôi luôn tránh xa đàn ông cho tới khi tôi gặp được người chồng hiện tại của mình. Ông ấy đã mang đến cho tôi niềm tin và đối xử với tôi khác xa với những con người thô bạo. Tôi không thể tin nổi khi ông ấy cầu hôn tôi”, cô Xiang nhớ lại.


Xiang vẫn mặc váy cưới mặc cho dân làng nghĩ cô là "khác người". Tuy nhiên, chồng của cô hiểu rằng điều đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc. “Tôi không quan tâm mọi người nói gì về tôi. Váy cưới là một phần trong cuộc sống của tôi và tôi vẫn sẽ mặc như vậy”, Xiang cho biết.

Tin nổi bật