Bạn có biết về lithopedion hay còn gọi là "thai nhi hóa đá" không? Đây là một hiện tượng y học cực kỳ hiếm gặp, xảy ra khi một thai nhi chết trong bụng mẹ (thường là ngoài tử cung) và dần dần bị vôi hóa theo thời gian.
Gần đây, câu chuyện về một trường hợp lithopedion đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Tài khoản Non Aesthetic Things (với 4,8 triệu người theo dõi trên nền tảng X) đã chia sẻ hình ảnh chụp CT của một trường hợp thai nhi bị vôi hóa, được cho là đã tồn tại suốt 30 năm.
Người đưa tin dẫn nguồn Hindustantimes cho biết, dòng trạng thái của Non Aesthetic Things bên cạnh ảnh chụp CT có nội dung: "Ảnh chụp CT này là của một phụ nữ 73 tuổi, người mà các bác sĩ đã phát hiện ra một bào thai bị vôi hóa 30 năm tuổi".
Chụp CT cho cụ bà 73 tuổi, bác sĩ "sốc nặng" vì phát hiện thai nhi hóa đá 30 năm. Ảnh: Người đưa tin.
Cụ bà này đã nhập viện vì đau bụng bất thường không tìm được nguyên nhân. Điều gây sốc là qua siêu âm và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong bụng cụ có một thai nhi 7 tháng tuổi, nặng khoảng 2kg, đã bị vôi hóa hoàn toàn và nằm đó suốt ba thập kỷ mà cụ hoàn toàn không hay biết.
Điều đáng kinh ngạc là trong suốt những năm tháng đó, cụ bà vẫn sinh hoạt hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu đau nhức hay suy giảm sức khỏe, dù mang trong mình bào thai hóa đá. Thậm chí, cụ đã từng đi khám vài lần trước đây nhưng không ai phát hiện ra sự tồn tại của "em bé đá" này.
Việc một bào thai bị vôi hóa tồn tại trong 30 năm là một hiện tượng hiếm gặp và thú vị, có thể cung cấp những hiểu biết quý giá cho các chuyên gia y tế. Không có gì ngạc nhiên khi phản ứng trên mạng xã hội trước trường hợp y khoa hiếm gặp này là sự pha trộn giữa sốc, thích thú và tò mò.
Một người dùng X đã hỏi: "Thật á? Một phụ nữ 73 tuổi, chưa từng được chăm sóc y tế, kể cả chụp CT, liệu có thể nhận ra mình đang mang thai nhi bị vôi hóa trong bụng không? Không thể nào!".
Một người khác cũng bình luận: "Làm sao bà ấy có thể mang thai nhi đó lâu như vậy... bà ấy không thấy khó chịu sao?".
Một người khác viết: "Hình ảnh chụp CT cho thấy khoảnh khắc các bác sĩ phát hiện một 'em bé đá' trong tử cung của một phụ nữ 73 tuổi đến từ Algeria. Em bé đá, còn được gọi là thai lưu. Khi thai kỳ không phát triển, cơ thể không có cơ chế tự nhiên để đào thải thai nhi ra ngoài. Kết quả là, cơ thể trải qua quá trình vôi hóa, về cơ bản biến bào thai thành 'đá'".
Theo Tri thức và Cuộc sống, trường hợp đầu tiên trên thế giới là ca bệnh của cụ bà người Pháp 68 tuổi, Colombe Chatri. Sau khi qua đời vào năm 1582 và được khám nghiệm tử thi, người ta đã phát hiện bà đang mang trong bụng một đứa bé đã phát triển đầy đủ nhưng bị vôi hoá.
Năm 2013, một phụ nữ lớn tuổi người Colombia choáng váng khi biết một em bé bị vôi hóa 40 tuổi trong bụng mình đã gây ra cơn đau vùng chậu mà bà phải chịu đựng.
Vào năm 2009, một phụ nữ Trung Quốc có tên Huang Yijun, 92 tuổi, đã mổ lấy một đứa trẻ bị vôi hóa mà bà đã mang trong mình hơn 50 năm.
Mang thai đá là hiện tượng hiếm gặp, xảy ra khi thai nằm trong ổ bụng chết và lâu ngày vôi hóa dần. Tỷ lệ thai trong ổ bụng khoảng 1/11.000 trường hợp thai kỳ, trong đó 1,5-1,8 % thai hóa đá.
Thông thường những thai nhỏ chết sẽ thoái triển và được tái hấp thu bởi cơ thể người mẹ. Riêng thai lớn, mô thai sẽ tồn tại lâu ngày bên trong cơ thể người mẹ. Mô thai bị vôi hóa che chắn các cơ quan của mẹ nhằm bảo vệ mẹ không bị nhiễm trùng và ảnh hưởng bởi các chất hoại tử mô thai vào cơ thể mẹ.