Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chui vào cống tránh mưa, bị lũ cuốn tử vong

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Đang trên đường đi làm rẫy về, 2 vợ chồng gặp trận mưa lớn nên chui vào ống cống bê tông bên đường để tránh. Bất ngờ, nước lũ đổ về hất văng, khiến người vợ tử vong.

(ĐSPL) - Đang trên đường đi làm rẫy về, vợ chồng ông Thi gặp trận mưa lớn, lũ quét nên chui vào ống cống bê tông bên đường để tránh. Bất ngờ, nước lũ dồn dập đổ về hất văng ống cống, khiến người vợ tử vong.

Tin từ UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lũ cuốn làm 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là bà Cụt Thị Hạnh (SN 1957), trú tại xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn. Còn người bị thương là chồng bà Hạnh, ông Kha Búa Thi (SN 1953).

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 16/9, vợ chồng ông Thi đang trên đường đi làm rẫy về nhà, bất ngờ mưa to, gió lớn ập đến. Để tránh bị ướt, hai vợ chồng đã chui xuống cống nước nằm bên QL7A, đoạn đi qua xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn để tránh mưa. Tránh được một lúc, nước từ thượng nguồn kèm theo đất đá bất ngờ đổ dồn xuống khiến hai vợ chồng không kịp chui lên. Bà Hạnh đã bị nước hất văng, đầu đập mạnh vào miệng cống bê tông tử vong rồi bị nước cuốn đi. Ông Thi bị nước hất ra ngoài và chấn thương nặng.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa ông Thi vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu, còn thi thể bà Hạnh cũng được người thân và nhà chức trách đưa về nhà để mai táng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt để thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân.

Được biết, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 3), hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục xảy ra mưa trên diện rộng, có nơi mưa to, lũ quét. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã kêu gọi 4.020 tàu thuyền với gần 2 vạn lao động vào bờ trú tránh bão.

Tin nổi bật