Đóng

Chủ tiệm tạp hóa suýt phải cắt bỏ cánh tay vì bị kẻ cướp cắn

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Một chủ tiệm tạp hóa 60 tuổi đã suýt phải cắt bỏ cánh tay trái của mình sau khi bị một tên cướp cắn mạnh vào tay trong lúc hai bên giằng co.

Tờ Tri thức & Cuộc sống, dẫn nguồn từ Oditycentral, đã đưa tin về một sự việc hy hữu xảy ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chủ tiệm tạp hóa 60 tuổi đã suýt phải cắt bỏ cánh tay trái của mình sau khi bị một tên cướp cắn mạnh vào tay trong lúc hai bên giằng co. Theo một báo cáo y khoa được công bố vào đầu năm nay, vụ việc bắt nguồn từ năm 2024 tại quận Üsküdar, Istanbul.

Khi hai kẻ bịt mặt đột nhập vào cửa hàng sau giờ đóng cửa, người chủ tiệm, được xác định là ông N.U., đã dũng cảm chống trả. Trong lúc vật lộn, ông N.U. đã khống chế được một trong hai tên cướp. Tuy nhiên, trong tình thế đó, ông đã bất ngờ bị tên này cắn một vết sâu vào bàn tay.

Ban đầu, vết thương trông có vẻ không đáng ngại, nhưng chỉ vài ngày sau, tình trạng của ông N.U. xấu đi nhanh chóng. Ông bắt đầu sốt cao, run rẩy, và bàn tay bị cắn sưng to một cách bất thường.

Ông được đưa đến Bệnh viện Sultan Abdulhamid Han để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn từ khoang miệng của con người gây ra. Mặc dù đã được điều trị tích cực bằng các phương pháp thông thường, tình trạng nhiễm trùng vẫn tiếp tục lan rộng lên cả cánh tay, đặt ông trước nguy cơ phải cắt bỏ chi để bảo toàn tính mạng.

Trước tình thế nguy kịch, đội ngũ y bác sĩ đã quyết định áp dụng một liệu pháp đặc biệt: liệu pháp oxy cao áp. Phương pháp này giúp đưa một lượng lớn oxy vào máu và các mô bị tổn thương, qua đó tăng tốc độ chữa lành và kiểm soát sự lây lan của vi khuẩn.

Tay của người đàn ông bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Ảnh: Oditycentral

May mắn thay, liệu pháp này đã mang lại hiệu quả kỳ diệu. Chỉ sau một tuần điều trị, tình hình của ông N.U. đã cải thiện một cách rõ rệt. Sau đó, ông trải qua một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ phần mô bị hoại tử và tiếp tục quá trình vật lý trị liệu, phục hồi chức năng trong ba tháng. Cuối cùng, khả năng vận động của cánh tay ông đã trở lại bình thường.

Tờ VnExpress dẫn lời bác sĩ chuyên khoa trực tiếp điều trị cho bệnh nhân trên tờ Bursa5n1k cho biết, trong suốt sự nghiệp của mình, ông chưa từng phải xử lý một ca bệnh nào do vết cắn của người gây ra. Vị bác sĩ cũng chia sẻ thêm, trong các tài liệu y khoa của Thổ Nhĩ Kỳ, mới chỉ ghi nhận một trường hợp tương tự, nhưng bệnh nhân đó đã không qua khỏi dù vết cắn rất nhỏ.

Trường hợp của ông N.U. đã khiến cả bệnh viện ngạc nhiên. Bác sĩ giải thích rằng hệ vi khuẩn trong miệng người thường vô hại, nhưng khi chúng xâm nhập sâu vào các mô dưới da qua một vết cắn, chúng có thể gây ra những triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong.

Về phần ông N.U., gần đây ông lại phải đối mặt với một vụ cướp khác, nhưng may mắn là lần này không có thêm vụ cắn người nào. Đã 18 tháng trôi qua kể từ vụ việc đầu tiên, danh tính của hai kẻ tấn công vẫn chưa được cảnh sát điều tra làm rõ.

Tin nổi bật