Đóng

Chủ tiệm giặt ủi tử vong thương tâm trước cửa nhà, hé lộ danh tính thủ phạm

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Camera an ninh đã ghi lại rõ ràng toàn bộ khoảnh khắc hung thủ 71 tuổi ra tay sát hại nạn nhân vào đêm khuya, gây chấn động dư luận Bangkok.

Theo Sao star, một án mạng gây chấn động vừa xảy ra tại Bangkok, Thái Lan, khi bà Nittaya (63 tuổi), chủ một tiệm giặt ủi, bị tấn công bất ngờ và sát hại ngay trước cửa ngôi nhà hai tầng của mình (khu Soi Ramkhamhaeng 18).

Cảnh sát Hua Mak thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h đêm 10/11. Thi thể nạn nhân được tìm thấy với nhiều vết đâm chí mạng ở trên cơ thể, cạnh đó là hai túi rác đen. Kẻ sát nhân được xác định là một cựu nhân viên bảo vệ, kẻ đã nuôi ý định trả thù sau khi bị nạn nhân sa thải vài tuần trước vì mâu thuẫn cá nhân.

Nghi phạm bị bắt.

Hiện trường vụ án mạng nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác thu thập chứng cứ. Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát đã có được đoạn phim quan trọng ghi lại toàn bộ hành vi của hung thủ. Video cho thấy một người đàn ông cao gầy, mặc đồ đen, mang theo túi trắng, tiến đến gần bà Nittaya và bất ngờ rút dao tấn công liên tiếp nạn nhân trước khi bỏ trốn trong đêm. Dựa trên bằng chứng hình ảnh này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được nghi phạm là ông Sawang, 71 tuổi, một cựu nhân viên bảo vệ từng làm việc tại căn biệt thự đối diện nhà nạn nhân. Sáng ngày 11/11, cảnh sát đã bắt giữ thành công Sawang cùng tang vật là một con dao săn.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sawang khai rằng khoảng một tháng trước, ông và bà Nittaya từng xảy ra cãi vã dữ dội. Sau vụ việc, bà Nittaya đã trình báo cảnh sát, khiến ông bị mất việc. Mang lòng hận, Sawang nhiều tuần liền nung nấu ý định trả thù. Tối 10/11, khi nhìn thấy nạn nhân đi đổ rác một mình, ông ta mất kiểm soát và lao đến tấn công.

Một điều tra viên cho biết: “Cuộc xung đột tưởng chừng nhỏ đã trở thành mồi lửa âm ỉ suốt thời gian dài, cuối cùng dẫn đến tội ác không thể cứu vãn”.

Cảnh sát Bangkok xác nhận Sawang hiện bị tạm giam để phục vụ điều tra và sẽ sớm bị khởi tố về tội giết người. Vụ án tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ các tình tiết liên quan.

Trước đó, dư luận Thái Lan từng xôn xao trước một vụ án mạng tương tự, xảy ra tại một trung tâm thương mại nổi tiếng ở Pathum Wan (Bangkok), khi anh Prayot (40 tuổi), quản lý cửa hàng bán ghế massage điện, bị đồng nghiệp đâm chết.

Theo Phụ nữ số, cảnh sát sau đó nhanh chóng bắt giữ nghi phạm là Somsak (27 tuổi), đồng nghiệp của nạn nhân.

Theo Đại tá Akom Suprat, Trưởng Công an quận Pathum Wan, nghi phạm Somsak đã khai nhận hành vi phạm tội. Somsak cho biết anh ta là nhân viên tại cửa hàng bán ghế massage điện, còn nạn nhân là quản lý của mình.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Somsak cho rằng mình bị nạn nhân nói xấu nhiều lần và nợ tiền hoa hồng.

 Cô Mind - 28 tuổi bạn gái của nạn nhân chia sẻ, tối hôm xảy ra vụ việc, cô thấy Prayot về muộn nên đã gọi điện hỏi thăm đồng nghiệp của bạn trai. Sau đó, cô nhận được hung tin từ quản lý của Prayot.

Cô khẳng định bạn trai chưa từng nói xấu Somsak như lời khai của nghi phạm. Cô cho rằng Somsak đã hiểu lầm và suy diễn mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Cô cũng phủ nhận việc Prayot nợ tiền hoa hồng của Somsak.

Cô cũng cho biết thêm, cách ngày xảy ra vụ án 2 ngày, lốp xe của Prayot cũng bị rạch nhưng không rõ thủ phạm. Cô bày tỏ sự phẫn uất và khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã cướp đi người đàn ông trụ cột của gia đình mình.

Tin nổi bật