Đóng

Khó chịu vì vợ liên tục đăng ảnh "tự sướng", người đàn ông đánh đập vợ dã man

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Người đàn ông 53 tuổi đánh đập vợ dã man chỉ vì cô liên tục đăng ảnh "tự sướng" lên Facebook.

Một vụ bạo lực gia đình đáng chú ý vừa xảy ra tại Nam Sumatra, Indonesia, khi một người đàn ông 53 tuổi đánh đập vợ dã man chỉ vì cô liên tục đăng ảnh "tự sướng" lên Facebook. Vụ việc không chỉ gây sốc trong cộng đồng địa phương mà còn trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội về vấn đề ghen tuông và bạo lực trong đời sống hôn nhân.

SaoStar dẫn nguồn Tribun Bekasi, sự việc xảy ra tại nhà của cặp vợ chồng ở quận Pemulutan Selatan, huyện Ogan Ilir, vào ngày 30/10. Câu chuyện sau đó nhanh chóng được lan truyền khi người dân chia sẻ trải nghiệm của nạn nhân lên mạng xã hội, khiến nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi bạo lực này.

Người đàn ông 53 tuổi đánh đập vợ dã man chỉ vì cô liên tục đăng ảnh "tự sướng" lên Facebook.

AKP Mukhlis, Trưởng đơn vị điều tra tội phạm tại Sở cảnh sát Ogan Ilir, cho biết: "Nghi phạm trở nên xúc động vì nạn nhân thường xuyên đăng tải những bức ảnh tự luyến lên Facebook". Người chồng được xác định là Mat Nasir, 53 tuổi, trong khi nạn nhân là Suryani, 51 tuổi. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm bộc lộ sự ghen tuông mù quáng khi thấy vợ đăng nhiều bức ảnh tự sướng, và chính điều này đã dẫn đến hành vi bạo lực.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà Suryani đang cầm điện thoại trong phòng. Mat Nasir tiến đến yêu cầu đưa điện thoại, nhưng bà từ chối. Một cuộc cãi vã nổ ra và trong lúc giằng co, người chồng đã dùng vũ lực giật điện thoại từ tay vợ và đánh bà. Hậu quả là mặt bà bầm tím, sưng tấy, gây đau đớn nghiêm trọng.

Bà Suryani hét lên cầu cứu, và hàng xóm nghe thấy tiếng động đã chạy đến. Họ nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện gần nhất để được chăm sóc y tế kịp thời. Hành động kịp thời của hàng xóm đã giúp nạn nhân tránh được thương tích nghiêm trọng hơn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ nạn nhân, cảnh sát địa phương đã hành động nhanh chóng. Mat Nasir bị bắt tại nhà riêng vào tối ngày 1/11 mà không có sự kháng cự. AKP Mukhlis cho biết: "Chúng tôi đã bắt được thủ phạm và hiện đang thẩm vấn anh ta để làm rõ vụ việc". 

Trước đó, theo Giáo dục & Thời đại, Julio Benitiez, 37 tuổi, là người gốc Mexico, sống tại California (Mỹ) đã đánh đập vợ dã man ngay tại nhà, khiến cô bị thương ở khắp mặt, tay, chân và cổ. Lý do Julio đánh vợ là vì không thể chịu được việc cô nghiện chụp ảnh “tự sướng” rồi chia sẻ lên trang Instagram. Trong lúc giận dữ, anh còn đe dọa sẽ giết vợ.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ Julio vội dẫn hai đứa con lớn, một đứa 5 tuổi và một đứa 7 tuổi chạy ra khỏi nhà, tuy vậy cô vẫn không yên tâm về đứa bé mới 2 tuổi hiện đang sống cùng bố. Sợ chồng trong lúc kích động sẽ làm tổn thương đến con, cô đã báo cảnh sát.

Cảnh sát lập tức có mặt tại nhà Julio Benitiez nhưng phát hiện cả Julio và đứa bé 2 tuổi đều không có nhà. Họ đã mở cuộc truy lùng và tìm thấy Julio bế đứa bé đi ra ngoài. Đứa bé vẫn hoàn toàn bình thường và không hề biết chuyện xảy ra giữa bố mẹ nó. Tuy nhiên, Julio Benitiez vẫn bị cảnh sát dẫn đi vì tội đánh đập, bạo hành vợ. Cảnh sát xác định, hành động của Julio là do ảnh hưởng của chất kích thích.

Tin nổi bật