Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chồng nghi ngờ trinh trắng từ lần đầu quan hệ

(DS&PL) -

Lần đầu tiên của tôi không giống đa phần những người con gái khác, tôi không bị ra máu. Mỗi khi cãi nhau anh lại nói hàm ý về chuyện này.

Lần đầu tiên của tôi không giống đa phần những người con gái khác, tôi không bị ra máu. Mỗi khi cãi nhau anh lại nói hàm ý về chuyện này.

Tôi yêu anh, chồng hiện tại được 5 năm thì tổ chức đám cưới. Yêu nhau được 3 năm, hai người đã đi quá giới hạn. Điều kỳ lạ là lần đầu tiên của tôi không giống đa phần những người con gái khác, tôi không bị ra máu.


Vì điều bất thường này chồng đã có sự nghi ngờ và hỏi tôi sao lại như thế, thật sự chính tôi cũng chẳng biết vì sao lại thế. Quả thật tôi chưa có quan hệ với ai ngoài anh nhưng điều này luôn mang lại cho chồng ý nghĩ khác, một cái nhìn khác và có sự nghi ngờ tôi, nhất là mỗi khi cãi nhau anh lại nói hàm ý về chuyện này.

Thật lòng tôi cảm thấy rất buồn, đau lòng khi bị xúc phạm đến nhân phẩm. Tôi rất hoang mang, phải làm gì để chồng và cả tôi nữa, hiểu được điều lạ này.

Khánh

Tin nổi bật