Theo Sao star, tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, một vụ việc hy hữu đã thu hút sự chú ý của truyền thông. Bà Sudjai Khamkong-yu, 57 tuổi, chủ một khu nhà trọ, đã vô cùng sốc khi kiểm tra phòng của một nam thanh niên 25 tuổi do người này chậm trả tiền nhà suốt hai tháng.
Sự bất ngờ đến từ vẻ ngoài hoàn hảo của người thuê trọ. Bà Sudjai chia sẻ: "Anh ta cao ráo, đẹp trai, ăn mặc chỉn chu và luôn đi làm sớm, về muộn. Anh ấy sống ở đây gần ba năm và ban đầu trả tiền rất đúng hẹn, chưa từng gây rắc rối. Chính vì vậy, tôi đã không ngờ căn phòng lại có thể bừa bộn đến thế."
Căn phòng ngập ngụa rác.
Bà Sudjai kể lại, khoảnh khắc bà mở cửa bước vào phòng, bà đã chết lặng. Trước mắt bà là một "núi rác" khổng lồ, cao gần nửa căn phòng. Hộp xốp, chai nhựa, lon nước ngọt, và vô số túi rác đen chất đống khắp nơi, gần như không còn lối đi. Chiếc nệm ngủ cũng phủ đầy rác và bụi bẩn, biến căn phòng thành một bãi rác mini.
Nhà vệ sinh cũng không khá hơn, với bồn cầu ố vàng, mốc meo bám đầy tường và bồn chứa nước. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến bà Sudjai gần như không thở nổi. Trước đó, anh chàng này đã hứa sẽ bán đồ đạc để trả nợ nhưng rồi biến mất không một dấu vết.
Hình ảnh căn phòng bẩn thỉu sau khi được ghi lại nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Thái Lan.
Hình ảnh căn phòng bẩn thỉu sau khi được ghi lại nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc khi một người đàn ông có vẻ ngoài lịch sự lại có thể sống trong môi trường ô nhiễm như vậy. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn tích trữ rác thải (hoarding disorder), song cũng không ít người chỉ trích thói quen sống thiếu ý thức, gây phiền phức cho người khác.
Trước đó, một sự việc tương tự đã xảy ra ở Nuneaton, hạt Warwickshire (Anh). Theo Người đưa tin, vào năm 2018, Chris và Sandra Considine đã cho một người bạn thuê nhà với giá ưu đãi chỉ 30 bảng một tuần (tương đương 1 triệu đồng) để giúp anh ta tránh cảnh vô gia cư. Tuy nhiên, trong suốt 7 năm, người bạn này chỉ trả tiền thuê nhà một lần và nhất quyết không chịu chuyển đi.
Khi người đàn ông này chịu rời đi, cặp đôi đã bàng hoàng trước cảnh tượng trong căn hộ. Rác rưởi và hơn 3.000 lon bia chất đống ngổn ngang khắp sàn nhà từ phòng khách, phòng ngủ cho đến nhà bếp. Nhiều lon khác được xếp chồng lên nhau trên kệ và bệ cửa sổ, biến ngôi nhà từng là tổ ấm thành một bãi rác.
Chris bàng hoàng kể lại: "Chúng tôi không thể tin vào mắt mình. Không ai có thể tưởng tượng được người ta có thể sống trong môi trường như vậy".
Vợ ông, bà Sandra mô tả mùi hôi bên trong căn hộ là "kinh khủng". Bà nói: "Rác cao đến thắt lưng. Thật kinh hoàng và không thể tin nổi đây từng là nơi chúng tôi định cho con gái ở".
Ban đầu, cặp đôi mua căn hộ này cho con gái Rose, nhưng đã cho người bạn thuê với giá rẻ như một nghĩa cử giúp đỡ. Họ không ngờ lòng tốt của mình lại bị lợi dụng đến mức này.
"Chúng tôi đã cố gắng tử tế, nhưng cuối cùng chỉ cảm thấy bị phản bội và lợi dụng hoàn toàn", bà Sandra chia sẻ thêm.