Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cháy lớn tại khách sạn ở Ấn Độ, ít nhất 14 người tử vong: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

  • Đinh Kim (Theo TOI, Reuters)
(DS&PL) -

Theo ông Sujit Bose - người đứng đầu cơ quan cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp của bang Tây Bengal (Ấn Độ), hầu hết các thi thể được tìm thấy ở cầu thang của khách sạn.

Theo Times of India, tối ngày 29/4, người dân phát hiện khói đen dày đặc bốc ra từ khách sạn Rituraj trên phố Madan Mohan Burman (thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ).

Vụ cháy được báo cáo vào khoảng 20h15 cùng ngày, lửa bùng lên trong một căn phòng gần bếp ở tầng 1 của khách sạn 6 tầng, Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết. Theo nguồn tin, ngọn lửa và khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà, hầu hết trong số 45 phòng của khách sạn đều có người ở và có khoảng 50 người trong tòa nhà vào thời điểm đó.

Các nhân chứng kể lại, khách và nhân viên có thể thoát ra khỏi phòng đã chạy vội lên sân thượng khi khói bao trùm toàn bộ tòa nhà. Sanjay Paswan (40 tuổi) hoảng loạn trèo lên một gờ tường rồi nhảy xuống và tử vong thương tâm. Trong khi đó, một người đàn ông khác cũng bị thương nghiêm trọng do bị ngã.

Ngay sau đó, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã dùng loa phóng thanh để kêu gọi mọi người không nhảy xuống, đồng thời cho biết các thang thủy lực đang được đưa đến hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ. Những người bị mắc kẹt bên trong được yêu cầu phát tín hiệu bằng đèn di động hoặc các phương tiện khác.

Cảnh sát và xe cứu hỏa bên ngoài khách sạn bị cháy vào ngày 30/4. Ảnh: Reuters

Thang thủy lực được sử dụng để cứu các nạn nhân mắc kẹt ở các tầng cao hơn đã đến lúc 21h30 cùng ngày. Hơn 13 xe cứu hỏa đã hoạt động cho đến khi có báo cáo cuối cùng.

Được biết, ban đầu lực lượng cứu hỏa khó đi vào bên trong do khói. Việc tiếp cận từ bên ngoài cũng là một thách thức do cửa sổ có song sắt. Lực lượng cứu hộ sau đó đã sử dụng máy cắt khí để cắt song sắt nhằm giải cứu những người đang bị mắc kẹt.

Vụ cháy nói trên đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và một số người bị thương. Ông Sujit Bose - người đứng đầu cơ quan cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp của bang Tây Bengal cho biết, hầu hết các thi thể được tìm thấy ở cầu thang của khách sạn và ngạt thở được cho là nguyên nhân chính gây tử vong.

"Đội pháp y đang đến hiện trường vào ngày 30/4 và một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm ra nguyên nhân gây ra vụ cháy. Họ cũng sẽ xem xét lý do tại sao hệ thống chữa cháy tích hợp của khách sạn không hoạt động", ông Bose cho biết.

Sau khi được giải cứu, một số người đã được đưa đến Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Kolkata, trong đó có 2 người hít phải khói độc và ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Kumar Abhishek và Ritesh Sau đang ở căn phòng số 414 khi đám cháy bùng phát. “Đèn đột nhiên vụt tắt và chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Mọi người đang vội vã xuống cầu thang. Chúng tôi cũng vội vàng đi theo nhưng không thể tiến về phía trước do cầu thang đầy khói. Chúng tôi vội trở lại phòng mình, xoay xở để thoát ra ngoài cửa sổ và đứng trên gờ tường, nơi lực lượng cứu hỏa giải cứu chúng tôi sau 1 giờ”, Abhishek kể lại.

Lực lượng cứu hỏa kiểm tra hậu quả của vụ cháy khách sạn khiến nhiều người thiệt mạng ở Kolkata (bang Tây Bengal, Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Kolkata, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình những người tử vong và cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục.

“Thông tin về những người tử vong trong vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà ở Kolkata thực sự rất đau buồn và xót xa. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người đã khuất. Tôi cũng cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phục", Tổng thống Droupadi Murmu chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bày tỏ sự đau buồn trước sự mất mát về người trong vụ hỏa hoạn tại khách sạn ở Kolkata và gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong, đồng thời thông báo hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân.

"Tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát về người do tai nạn hỏa hoạn ở Kolkata. Xin gửi lời chia buồn đến thân nhân của những người đã khuất và mong những người bị thương sớm bình phục. Chính phủ sẽ hỗ trợ 200.000 Rupee (khoảng 61,3 triệu đồng) cho gia đình của mỗi nạn nhân thiệt mạng, những người bị thương sẽ được hỗ trợ 50.000 Rupee (khoảng 15,3 triệu đồng)", Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ thông báo.

Tin nổi bật