Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông Ấn Độ nhẫn tâm nổ súng bắn tử vong con gái vì cưới người chỉ học hết lớp 12

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một sĩ quan nghỉ hưu đã tử vong chết con gái mình và làm bị thương con rể vì phản đối cuộc hôn nhân của họ, tại một lễ Haldi ở quận Jalgaon.

Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại quận Jalgaon, Maharashtra, Ấn Độ, khi một sĩ quan thuộc Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương (CRPF) đã nghỉ hưu bị cáo buộc bắn tử vong con gái 24 tuổi của mình và làm con rể trọng thương.

Vụ việc xảy ra trong một buổi lễ Haldi vào tối 27/4 (giờ địa phương), khi ông Kiran Mangle, một cựu cảnh sát CRPF bất ngờ nổ súng vào con gái mình - cô Tripti và sau đó là con rể Avinash Wagh.

Theo thông tin từ cảnh sát Jalgaon, nạn nhân Tripti tử vong ngay tại chỗ, còn Avinash bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau vụ xả súng, đám đông đã bắt giữ ông Mangle và đánh đập ông ta. Ông Mangle bị thương nặng và được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát cho biết hai nạn nhân bị bắn kết hôn cách đây hai năm và hiện đang sống tại khu vực Kothrud, Pune. Họ đến Jalgaon tham dự lễ Haldi của chị gái Avinash.

Tripti và chồng Avinash Wagh. Ảnh: Indianexpress

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, ông Mangle, sống tại Shirpur, đã đến buổi lễ và tấn công con gái mình vì ông phản đối cuộc hôn nhân của cô với Avinash. Ông Mangle sở hữu một khẩu súng được cấp phép sau khi nghỉ hưu.

Tripti, người vừa hoàn thành chương trình Cử nhân Y khoa và Phẫu thuật và đang thực tập tại một trường đại học y. Cô kết hôn với Avinash, một công nhân, chỉ học hết lớp 12. Việc con gái kết hôn với một người có trình độ học vấn thấp hơn khiến ông Mangle không thể chấp nhận.  

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa lấy lời khai của Avinash Wagh do anh này và ông Mangle đều bị thương nghiêm trọng.  

Cảnh sát đã bắt giữ ông ông Mangle  và con trai người này là Nikhil Mangle - người đã đi cùng cha mình đến hiện trường vụ án.

Đáng chú ý, trước đó vào tháng 1 năm nay, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại khu vực Pimprala của Jalgaon, khi một người đàn ông 26 tuổi tên Mukesh Shirsat bị sát hại bởi những người thân của vợ anh ta, vì đã kết hôn mà không có sự đồng ý của gia đình. Người vợ, đang mang thai, cũng bị tấn công trong vụ việc này.

Tin nổi bật