Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cháy chợ phố Hiến: 80\% tiểu thương vay ngân hàng, tín dụng?

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Để có tiền thuê chỗ ngồi cũng như có vốn làm ăn, hầu hết tiểu thương tại chợ phố Hiến đều phải vay ngân hàng, thế chấp nhà cửa, sổ đỏ…

(ĐSPL) – Để có tiền thuê chỗ ngồi cũng như có vốn làm ăn, hầu hết tiểu thương tại chợ phố Hiến đều phải vay ngân hàng, thế chấp nhà cửa, sổ đỏ…

Chứng kiến vụ cháy chợ phố Hiến, nhiều tiểu thương đã chết ngất khi miếng cơm manh áo bỗng chốc hóa thành tro. Nước mắt lăn dài, nhiều tiểu thương cho rằng, để có được vốn kinh doanh, nhiều người đã phải đi vay tiền họ hàng, anh chị em, có hộ còn phải vay ngân hàng, quỹ tín dụng để có tiền kinh doanh.

Theo một tiểu thương (xin được giấu tên) kinh doanh tại đây cho biết, đa số đến 80\% hộ dân kinh doanh ở đây đều phải vay vốn ngân hàng, tín dụng. "Gia đình tôi đã gom toàn bộ số tiền có được và phải vay tiền của ngân hàng để mua hàng hóa cũng như thuê ki-ốt: “Gia đình tôi phải thế chấp nhà, sổ đỏ để vay vốn làm ăn, mà vốn kinh doanh đâu có ít, phải mấy trăm triệu. Bây giờ lửa thiêu rụi toàn bộ số hàng hóa mà nhà tôi kinh doanh ước tính cũng phải 300 triệu đồng, đó là chưa kể thuê ki-ốt để buôn bán phải mất mấy trăm triệu nữa”.

Nhiều người thực sự hoảng sợ vì không biết phải xoay xở thế nào với số tiền vay ngân hàng, tín dụng đã ném hết vào kho hàng bị lửa thiêu.

Tiểu thương ở ki-ốt số 172 chợ phố Hiến cho biết: “Gia đình tôi cũng phải vay tiền buôn bán làm ăn. Tất cả vốn liếng cũng như số tiền mà gia đình tôi vay ngân hàng và vay tín dụng đều đổ cả vào buôn bán. Riêng tiền hàng hóa nhà tôi mất khoảng 400 triệu đồng, chưa kể mấy trăm triệu tiền thuê ki-ốt. Có gia đình còn thiệt hại khoảng vài tỷ, nhiều người đã ngất đi, đang phải nằm viện cấp cứu khi chứng kiến ngọn lửa thiêu rụi tài sản".

Rất đông tiểu thương theo dõi công tác cứu hỏa.

Theo tiểu thương Hoàng Thị Vĩnh, tính riêng tiền thuê ki-ốt thì gia đình bà đã bỏ ra khoảng hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số hàng hóa bị thiêu rụi ước tính khoảng 600 triệu đồng. “Gia đình tôi chỉ có vốn một phần nhỏ, còn đều phải đi vay để buôn bán. Hơn nữa, nhà tôi lại 3 mẹ con buôn bán nên có mấy ki-ốt. Bây giờ thiệt hại như vậy, gia đình tôi không biết phải làm sao” - bà Vĩnh cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các tiểu thương đều có mặt để theo dõi công tác cứu hộ, dập lửa của cơ quan chức năng. Ai cũng hốt hoảng khi số vốn của gia đình bỏ ra đều đã cháy thành tro. Rồi đây, những gia đình phải vay tiền ngân hàng, quỹ tín dụng không biết sẽ phải làm sao để có được tiền trả nợ. Trong khi, kỳ hạn vay có hạn, số tiền lãi hàng tháng vẫn phải bỏ ra. 

Thành An

Tin nổi bật