Rời quê lên TP.HCM lập nghiệp từ năm 15 tuổi, Phạm Nhuận Đạt đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nhưng cũng lắm thăng trầm. Hai năm đầu nơi đất khách, anh làm đủ mọi nghề để mưu sinh trước khi bén duyên và gắn bó với công việc nhân viên bán hàng và thiết kế nội thất. Tuy nhiên, song hành với những cơ hội mà chốn phồn hoa mang lại là những áp lực vô hình đè nặng lên vai chàng trai trẻ.
Chàng trai Vĩnh Long bỏ phố về quê, biến đất hoang sau nhà thành khu vườn "chữa lành". Ảnh: VietNamnet
Chia sẻ về bước ngoặt lớn của cuộc đời trên báo VietNamnet, Đạt cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ thành phố sớm đến vậy. Tuy nhiên, những biến cố ập đến bất ngờ khiến anh rơi vào trạng thái chênh vênh và mất phương hướng.
"Áp lực dồn dập khiến mình lúc đó như 'ngã ngựa'. Trong thời điểm khó khăn ấy, mình không còn đủ tinh thần hay quyết tâm để tiếp tục công việc hiện tại. Vì vậy, mình quyết định về quê để nghỉ ngơi và tìm lại sự cân bằng cảm xúc", Đạt bộc bạch.
May mắn thay, quyết định táo bạo này của chàng trai 9X nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình và bạn bè. Đạt tâm sự, hành trang trở về của anh không có gì ngoài một ít tiền tích góp sau những năm tháng làm việc và một tâm thế sẵn sàng đối diện với thực tại. Anh xem đây là một lựa chọn tất yếu sau những biến cố, dù bản thân chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình "về vườn".
Trước khi về quê, Đạt từng có hơn 10 năm sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Ảnh: Thanh niên
Những ngày đầu, việc thích nghi lại với nhịp sống chậm rãi ở nông thôn không hề dễ dàng với một người đã quen sống nơi đô thị sầm uất. Tuy nhiên, cảm giác lạ lẫm ban đầu dần qua đi, nhường chỗ cho sự gắn kết và tình yêu với thiên nhiên, đặc biệt là từ khi Đạt bắt tay vào cải tạo không gian sống.
Theo báo Thanh niên, khu vườn tâm huyết của Đạt nằm ngay phía sau ngôi nhà của gia đình, với tổng diện tích khoảng 300m2. Trước khi được cải tạo, nơi đây chỉ là một bãi đất trống cỏ dại mọc um tùm. Bắt đầu từ tháng 6 năm nay, Đạt đã dành thời gian và công sức để "lột xác" hoàn thiện hơn 200m2 diện tích đất.
Khu vườn và hồ nuôi cá. Ảnh: VietNamnet
Đạt chia sẻ về quá trình thực hiện: "Mình tự lên ý tưởng, bắt đầu từ việc khai hoang, thuê máy móc san lấp mặt bằng và thuê nhân công xây dựng chòi lá. Những hạng mục lớn mình nhờ thợ làm, còn lại các khâu thiết kế, trang trí tiểu cảnh thì mình tự mày mò thực hiện".
Hiện tại, khu vườn đã được quy hoạch bài bản với đầy đủ công năng. Một căn bếp lá mộc mạc phục vụ nấu nướng, kế bên là khu vực bếp nướng ngoài trời. Trước hiên, Đạt trồng đủ các loại hoa khoe sắc như hồng leo, bụp thái, hoa trang, sen, mười giờ, tường vy và cánh bướm.
Điểm nhấn của khu vườn là hồ cá cảnh rộng 20m2, phía trên phủ xanh bởi giàn mướp hương và bầu hồ lô. Đối diện hồ là khu vực sảnh ngồi thư giãn, nơi Đạt thường thưởng trà hay cắm trại. Ngoài ra, anh còn trồng thêm các loại cây ăn trái như xoài, ổi, nhãn, sapoche và các loại rau củ sạch phục vụ bữa ăn hàng ngày.
Khu bếp trong vườn. Ảnh: VietNamnet
Với Đạt, mỗi ngày được ra vườn chăm sóc cây cối, tưới nước, bón phân là một niềm vui bình dị. "Nhìn cây cối lớn lên từng ngày, mình cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Khu vườn đã mang lại giá trị tinh thần to lớn, giúp mình vực dậy sau chuỗi ngày chênh vênh. Bây giờ, mỗi ngày trôi qua đều rất nhẹ nhàng", Đạt tâm sự.
Từ trải nghiệm thực tế của bản thân, chàng trai Vĩnh Long cũng gửi lời khuyên chân thành đến những người trẻ đang ấp ủ giấc mơ "bỏ phố về vườn". Theo Đạt, đây không phải là trào lưu để chạy theo cảm xúc nhất thời mà cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Mọi người cần có hành trang vững chắc, lòng đam mê và nhiệt huyết. Đừng vì phút bốc đồng mà đưa ra quyết định thiếu chín chắn, bởi cuộc sống bỏ phố về quê không đơn giản và màu hồng như mong đợi. Bạn cần có vốn phòng thân, chấp nhận những rủi ro và cả sự buồn chán, để quyết định của mình không trở thành gánh nặng hay áp lực cho gia đình", Đạt nhắn nhủ.
Những lúc mệt mỏi, Đạt ra vườn tìm không gian thư giãn. Ảnh: VietNamnet