Đóng

Chấn động vụ “góa phụ đen” Iran đoạt mạng nhiều người chồng để chiếm đoạt tài sản

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Nhà chức trách truy tố Kolsum Akbari với 11 tội danh giết người và một tội danh mưu sát. Hiện tại, tòa án tiếp tục lấy lời khai các bên trước khi tuyên án.

Không nhớ rõ số nạn nhân

Ngày 9/8, The Telegraph đưa tin, những vụ giết người của bị cáo Kolsum Akbari (56 tuổi, ở Iran, biệt danh “góa phụ đen”) diễn ra trót lọt trong suốt hơn 20 năm do các nạn nhân dường như qua đời một cách tự nhiên do tuổi cao và mắc bệnh nền. Động cơ của bị cáo là giết chồng chiếm đoạt tài sản, theo thông tin trên báo Thanh Niên.

Vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào năm 2000, hành vi giết người của bị cáo tiếp diễn cho đến năm 2023, khi cụ ông Gholamreza Babaei (82 tuổi) qua đời. Con trai cụ Babaei tỏ ra hoài nghi sau khi một người bạn của gia đình tiết lộ cha của người này từng kết hôn với một phụ nữ tên Kolsum, và người vợ này đã tìm cách đầu độc cha mình.

Gia đình cụ Babaei nhận ra người tên Kolsum cũng là vợ gần đây nhất của cụ ông này và lập tức trình báo cảnh sát. Trong quá trình thẩm vấn, Kolsum đã nhận tội giết chồng, không những sát hại cụ Babaei mà còn những người chồng trước, song người phụ nữ này không nhớ rõ bao nhiêu người chồng đã bị sát hại.

"Tôi không rõ đã sát hại bao nhiêu người. Có lẽ 13 hoặc 15. Tôi không nhớ rõ", Kolsum khai với cảnh sát.

Bị cáo Kolsum Akbari không nhớ rõ đã sát hại bao nhiêu nạn nhân. Ảnh minh họa: Reuters

Được biết, Kolsum lần đầu lập gia đình ở tuổi 18, mà theo người thân thì đây là một cuộc hôn nhân chóng vánh và không thành công với một người đàn ông mắc bệnh tâm thần.

Ở cuộc hôn nhân thứ hai, Kolsum cưới một người chồng lớn tuổi hơn nhiều và từng kết hôn, có con. Trong thời gian này, Kolsum bị chồng và các con riêng nhiều lần đánh đập.

Sau khi người chồng mất, Kolsum ho hay sau đó sẽ chỉ kết hôn với chồng già, mất vợ hoặc độc thân. Thông qua các cuộc gặp xã giao của nữ giới, Kolsum tiếp cận những phụ nữ có cha sở hữu của cải, và đồng ý lập gia đình với những người đàn ông này nếu nhận được của hồi môn hậu hĩnh.

Tiếp đó, Kolsum tìm cách đầu độc các nạn nhân bằng cách pha trộn thuốc điều trị cao huyết áp, thuốc tiểu đường, thuốc an thần, và trong một số trường hợp cả cồn công nghiệp. Nếu thuốc không đủ tác dụng, bị cáo dùng gối, khăn để làm chồng chết ngạt.

Tài sản được tẩu tán đi đâu để tránh bị truy vết?

Những vụ sát hại xảy ra ở nhiều thành phố khác nhau của tỉnh miền Bắc Iran là Mazandaran, bao gồm các thành phố Sari, Neka, Mahmoudabad, Babol và Qaemshahr. Điều này đã ngăn cản giới hữu trách liên kết các trường hợp này trong nhiều năm.

Trong số các nạn nhân được xác nhận có ông Mirahmad Omrani (69 tuổi), qua đời chỉ một tháng sau lễ cưới năm 2013; ông Esmail Bakhshi (62 tuổi), tử vong 2 tháng sau khi cưới vợ mới năm 2016; và ông Ganjali Hamzei (83 tuổi), qua đời chỉ sau 43 ngày chung sống.

Một người chồng tên Masih Nemati may mắn thoát chết sau khi uống sirô do Kolsum pha vào năm 2020. Ông Nemati đuổi người phụ nữ này ra khỏi nhà nhưng không trình báo cảnh sát.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, vụ án hiện có hơn 45 nguyên đơn, gồm thân nhân của các nạn nhân. Tại phiên tòa ở thành phố Sari, nhiều gia đình yêu cầu tử hình nghi phạm theo luật Hồi giáo.

Hạ độc chồng để chiếm đoạt tiền thừa kế và của hồi môn, goá phụ Kolsum sau đó thường chuyển tài sản bất chính sang tên con gái để tránh bị truy vết.

Vụ án được phanh phui đã gây chấn động Iran. Nhà chức trách truy tố Kolsum với 11 tội danh giết người và một tội danh mưu sát. Hiện tòa án tiếp tục lấy lời khai các bên trước khi tuyên án.

The Telegraph cho biết, theo luật pháp Iran, trường hợp phạm nhiều trọng tội như với "goá phụ đen" Kolsum Akbari khả năng cao sẽ đối diện án phạt tử hình.

Tin nổi bật