Theo The Thaiger, một con trăn dài 5m được phát hiện vào sáng 5/8, khi đang cuộn tròn trên nóc tủ đựng đồ tại một căn phòng trong ngôi nhà 2 tầng đang được cải tạo tại làng Thanakorn (tiểu khu Bang Mae Nang, Bang Yai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan).
Chị Thamonwan (32 tuổi, chủ nhà) chia sẻ, người giúp việc nhà cô phát hiện sự việc kinh hoàng nói trên vào khoảng 7h, khi đang chăm sóc những chú mèo. Cô đã ngay lập tức gọi đến Trung tâm Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai 191 ở Nonthaburi để nhờ giúp đỡ.
“Tôi đã rất sợ hãi khi họ nói rằng có một con trăn khổng lồ trong phòng. Tôi vội vã chạy xuống cầu thang nhưng vẫn giữ khoảng cách”, chị Thamonwan kể lại.
Con trăn "khủng" nằm cuộn tròn trên nóc tủ. Ảnh: The Thaiger
Nhận được tin báo, các cảnh sát Wiroj Boonthai (52 tuổi) và Buppha Amphuang (53 tuổi) nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Có mặt tại nhà chị Thamonwan đầu tiên, cảnh sát Buppha quyết định đợi đồng nghiệp đến rồi mới tiến hành các biện pháp bắt con trăn bởi kích thước của con vật này quá lớn.
“Tôi thấy kích thước con trăn lớn và tôi biết mình không thể tự xử lý một mình. Tôi lo con trăn sẽ trườn ngược lên trần nhà”, cảnh sát Buppha nói.
Với một cây sào bắt rắn, lực lượng chức năng đã thành công bắt con trăn “khủng” và nhét con vật này vào bao tải. Con trăn sau đó đã được thả về một khu vực tự nhiên nằm ở xa khu dân cư.
Nhà chức trách cho rằng, con trăn đã từ một mảnh đất trống, rậm rạp bên cạnh ngôi nhà trườn vào bên trong căn phòng thông qua một lỗ thủng trên trần nhà. Căn phòng này có 10 chú mèo tai cụp, rất may chúng đã thoát ra ngoài an toàn trước khi con trăn kịp tấn công.
Con trăn thậm chí đã cố gắng trườn lên trần nhà cao gần 2m khi lực lượng chức năng đến gần. Tuy nhiên, phản xạ nhanh của lực lượng chức năng và thiết bị phù hợp đã đảm bảo con trăn được đưa ra ngoài an toàn.