Ngôi sao dẫn nguồn tin từ tờ Chosun, ngày 27/5, Tòa án Trung tâm Seoul, Hàn Quốc đã ra phán quyết thứ hai, yêu cầu ông B (cha dượng) phải bồi thường 300 triệu won (khoảng 5,6 tỷ đồng) cho nạn nhân A. vì hành vi xâm hại tình dục. Thông tin này được Tổ chức Hỗ trợ Pháp lý Hàn Quốc công bố.
Trước đó, vào tháng 2, ông B đã bị kết án 23 năm tù giam với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm hiếp dâm trẻ em vị thành niên dưới 13 tuổi, cưỡng dâm, phát tán và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em.
Sự việc bắt đầu vào năm 2008, khi A. mới 12 tuổi và mẹ cô kết hôn với ông B. Do những ảnh hưởng tâm lý từ việc ly hôn, tái hôn và mang thai, mẹ của A. không thể chăm sóc cô bé chu đáo. Trong hoàn cảnh đó, ông B. là người duy nhất mà A. cảm thấy có thể chia sẻ và lắng nghe.
Cha dượng liên tục thao túng tâm lý con gái riêng với mục đích thực hiện hành vi đồi bại. Ảnh minh họa.
Thế nhưng, sự quan tâm của B. chỉ là cái bẫy tình dục mà A. không hề hay biết. Sau khi thao túng tâm lý cô bé, B. bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại khi A. vẫn còn quá ngây thơ về tình dục. Hắn ta thường rỉ vào tai A. những lời ghê tởm như: "Ta làm điều này vì yêu con" và "Đừng nói với ai cho đến khi ta chết". Đáng sợ hơn, hắn còn ép A. phải lặp lại: "Cha rất tốt. Con không thể thiếu cha."
Trong suốt 12 năm, từ 2008 đến 2020, B. đã hiếp dâm, cưỡng ép và thực hiện các hành vi tình dục khác đối với A hơn 2.000 lần. Khi sự thật kinh hoàng bị phơi bày, mẹ của A. đã sốc nặng và tự tử. Nỗi đau tột cùng đã thúc đẩy A. đâm đơn kiện B. ra tòa.
Ông B. đã kháng cáo bản án 23 năm tù nhưng tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết. Trong quá trình này, Tổ chức Hỗ trợ Pháp lý Hàn Quốc đã đồng hành cùng A., hỗ trợ mọi thủ tục và thuê luật sư. Mặc dù mức bồi thường cho các vụ tấn công tình dục tại Hàn Quốc thường không quá 100 triệu won, nhưng luật sư của A. đã lập luận rằng mức độ và thời gian bị xâm hại quá nghiêm trọng đòi hỏi một khoản bồi thường cao hơn.
Tổ chức Hỗ trợ Pháp lý Hàn Quốc nhận định: "Những hành vi phạm tội lặp đi lặp lại và tàn nhẫn của ông B. đã gây ra đau đớn tâm lý khó hồi phục cho A. và mẹ của cô ấy." Hiện tại, A vẫn đang phải tiếp nhận điều trị tâm lý để vượt qua những ám ảnh kinh hoàng.
Trước đó, tại Việt Nam, người đàn ông tên Nay Nhíp và bà K.Đ. (trú huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn. Bà K.Đ có cháu N. là con với người chồng trước.
Tối 18/1/2012, Nay Nhíp chở cháu N. từ nhà người quen về nhà. Khi đến khu vực nghĩa trang thuộc xã Ia Kdăm thì Nay Nhíp dừng xe, dùng vũ lực hiếm dâm cháu N. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nay Nhíp còn uy hiếp, yêu cầu cháu N. không được kể với ai nếu không sẽ giết chết hai mẹ con.
Ngày hôm sau, cháu N. kể lại sự việc cho người dì. Nghe người dì kể lại sự việc, bà K.Đ đã đến công an trình báo. Thời điểm xảy ra sự việc, cháu N. mới 13 tuổi 10 tháng.
Biết hành vi phạm tội bại lộ, Nay Nhíp đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau hơn 10 năm bỏ trốn, vào ngày 19/12/2024, khi Nay Nhíp về lại huyện Ia Pa thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.
Tại phiên tòa, Nay Nhíp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Nay Nhíp là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường về thể chất, tinh thần, quyền bất khả xâm phạm về tình dục của trẻ em được pháp luật bảo vệ nên đã tuyên mức án 13 năm tù giam, thông tin trên Người Lao Động.