Theo VTC News, sự việc đau lòng xảy ra ngày 19/6 tại bang Melaka, Malaysia. Nạn nhân là bé trai Muhammad Nur Daniel Nurul Effendy, 3 tháng tuổi, con của anh Nurul Effendy Ibrahim (35 tuổi) và chị Azura (40 tuổi). Khi người mẹ phát hiện ra thì cả hai cha con đều đã qua đời trên giường.
Câu chuyện bi thương bắt đầu vào ngày chị Azura trở lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản. Sau một thời gian ngắn ở cơ quan, chị Azura trở về nhà để đưa con trai nhỏ đi tiêm chủng thì bàng hoàng phát hiện ra vụ việc đau lòng.
Cô Masturadiana, 33 tuổi, em chồng chị Azura, kể lại: "Hơn 9h30, khi chị dâu tôi về đến nhà, chị ấy phát hiện con trai nằm dưới người cha. Đứa bé đã tím tái và chị ấy hoảng hốt la lên cầu cứu. Chúng tôi lập tức đưa cháu đến bệnh viện và gọi xe cứu thương cho anh trai tôi. Nhưng cháu đã qua đời tại bệnh viện".
Cha đột quỵ tử vong, không may đè chết con trai 3 tháng tuổi ở Malaysia. Ảnh minh họa.
Người cha, anh Nuruleffendy Ibrahim, 35 tuổi, được cho là đã qua đời từ 2-3 giờ trước khi vợ anh về đến nhà. "Cái chết của anh trai tôi thật đau đớn vì anh ấy không bị bệnh tật gì, chỉ bị đau chân và bệnh gout", cô Masturadiana chia sẻ thêm, đồng thời cho biết một ngày trước đó anh cô đã phàn nàn về cơn đau ngực nhưng từ chối đi khám.
Chỉ huy Trạm cứu hỏa và cứu hộ Bukit Katil, Mohd Supian Md Dali, cho biết một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện đã được thực hiện vào lúc 9h58 sáng. Ban đầu, họ được thông báo về khả năng rò rỉ khí gas, nhưng sau khi điều tra, nguyên nhân tử vong của người cha được xác định có thể do đau tim. Khi ngã xuống, anh đã vô tình đè lên đứa con nhỏ của mình, dẫn đến cái chết thương tâm của bé, theo báo Phụ nữ.
Cùng thời điểm, một vụ án khác liên quan đến trẻ sơ sinh cũng gây phẫn nộ dư luận tại Mỹ, cho thấy hậu quả nghiêm trọng của sự bất cẩn trong việc chăm sóc trẻ.
Tòa án đã tuyên án tù đối với Teresa Louise Biswanath, 46 tuổi, một nhân viên trông trẻ sau cái chết của bé trai 11 tháng tuổi được gửi tại nhà trẻ không phép của cô ta. Theo thông tin từ tòa án, Teresa từng làm việc tại một trung tâm chăm sóc trẻ em uy tín nhưng sau đó đã tự điều hành một nhà trẻ tư nhân không có giấy phép tại bang Oregon.
Vào ngày 30/8/2022, Teresa đã trông cùng lúc 5 trẻ nhỏ, trong đó có bé trai xấu số. Bất chấp các quy định an toàn về giấc ngủ cho trẻ sơ sinh, cô ta đã quấn chặt bé trai vào chiếc tã quá nhỏ, dùng dây đai cố định tay và nhét núm vú giả có gắn thú nhồi bông lớn vào miệng bé. Teresa đặt bé nằm sấp một mình trên giường tầng 2 trong tình trạng như vậy.
Khoảng 1 giờ sau, khi quay lại kiểm tra, cô ta phát hiện bé trai đã tím tái, không phản ứng. Dù cô ta lập tức làm hồi sức tim phổi (CPR) và gọi xe cứu thương, các nhân viên y tế đã không thể cứu sống bé. Tòa án mới đây tuyên Teresa Biswanath tội ngộ sát do bất cẩn và kết án 2 năm tù giam.