Theo Ngôi sao, sáng 19/9, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về vụ tai nạn tại khu cắm trại. Khi có mặt, họ phát hiện một chiếc lều bị một cây lớn đè bẹp. Nạn nhân Herini Mohammad Ali (38 tuổi) được xác định tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Chồng nạn nhân, 43 tuổi, bị gãy vai và xương sườn. Anh kể lại rằng lúc sự việc xảy ra, vợ và con trai đang ngủ trong lều thì bất ngờ nghe thấy tiếng cành cây gãy răng rắc, dù trời không mưa và không có gió lớn. Con trai 7 tuổi của họ may mắn chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, thi thể nạn nhân được bàn giao cho cảnh sát, còn chồng và con trai được đưa đến Bệnh viện Bentong để điều trị.
Hiện trường vụ cây đổ vào lều cắm trại khiến người phụ nữ tử vong thương tâm. Ảnh: JBPM
Theo Cục Cứu hỏa và Cứu nạn Malaysia (JBPM), gia đình này và một người bạn đã đến cắm trại từ ngày 15/9. Khoảng 7h15 sáng 19/9, một cây lớn bất ngờ bật gốc, đổ sập xuống hai chiếc lều bên bờ sông. Tổng cộng 16 nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường.
Hiện tại, giới chức Malaysia đang điều tra xem khu cắm trại này có đủ điều kiện hoạt động và đảm bảo an toàn cho du khách hay không.
Trước đó vào hồi tháng 4 một sự việc đau lòng tường tự từng xảy ra ở Mỹ. Theo Tri Thức & Cuộc sống dẫn nguồn tin từ People cho biết, Noah Hall, 21 tuổi, được phát hiện tử vong trong phòng ngủ tầng trên của một ngôi nhà ở Barberton, vùng ngoại ô Akron, bang Ohio, Mỹ.
Cây lớn đổ sập xuống ngôi nhà vào khoảng 11h15 ngày 15/4. Ba cư dân khác sống ở tầng dưới không có ở nhà vào thời điểm vụ việc xảy ra.
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được triển khai tới hiện trường, song Noah Hall được tuyên bố đã tử vong.Chính quyền địa phương cho hay cây đổ khi một cơn bão càn quét qua khu vực này.