Đóng

Đau lòng: Bé gái 2 tuổi mất tích suốt 10 ngày, người thân gục ngã khi tìm thấy thi thể ở khe núi

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Hơn 10 ngày tìm kiếm, hy vọng của gia đình về bé gái Wu Tianyu đã vụt tắt. Thi thể của bé gái được tìm thấy trong một khe núi, cách nhà khoảng 3 km.

Sự mất tích bí ẩn của bé gái Wu Tianyu (tên thân mật là Duoduo, 2 tuổi 1 tháng) ngay trước cửa nhà ở huyện Mộc Lý, tỉnh Tứ Xuyên, đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc những ngày qua. Sau hơn 10 ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, gia đình và chính quyền địa phương đã phải đối mặt với một tin tức đau lòng.

Theo Sao star, vào khoảng 8h30 sáng ngày 4/9, bé Duoduo đang chơi đùa cùng một chú mèo con ở sân nhà tại thôn Duoka, thị trấn Wachang, trong khi ông nội đang bận phơi hạt tiêu. Chỉ hơn mười phút sau, khi ông quay lại, cháu gái đã biến mất. Ngay lập tức, gia đình đã huy động mọi người tìm kiếm khắp mọi nơi, từ núi rừng, ao hồ, hang động cho đến các hố ga, trong phạm vi hơn 10 km, nhưng không có kết quả.

Bé gái mất tích được tìm thấy trong một khe núi hiểm trở, cách nhà khoảng 3 km, là khu vực gần như không có người qua lại. Ảnh: Sohu.

Vì cha mẹ đi làm xa ở Thành Đô, Duoduo chủ yếu sống với ông bà. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã thông báo tìm kiếm rộng rãi và treo thưởng lớn cho người cung cấp manh mối. Câu chuyện bé gái mất tích đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng, lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Chính quyền huyện Mộc Lý đã nhanh chóng thành lập một tổ công tác đặc biệt, huy động hơn 100 người bao gồm công an, lính cứu hỏa, đội ứng phó khẩn cấp và người dân địa phương. Máy bay không người lái và chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm, nhưng đến ngày 7/9, mọi nỗ lực vẫn không mang lại kết quả.

Ngày 16/9, hy vọng cuối cùng đã vụt tắt khi thi thể của bé Duoduo được tìm thấy trong một khe núi hiểm trở, cách nhà khoảng 3 km, là khu vực gần như không có người qua lại. Theo nhận định ban đầu của nhà chức trách, khả năng cao là bé đã bị lạc đường và tử vong do thời tiết giá rét. Thi thể em sau đó đã được gia đình an táng vào ngày 19/9.

"Chúng tôi đã tìm thấy cháu bé, nhưng cháu đã ra đi mãi mãi...", gia đình nghẹn ngào chia sẻ với báo chí. Nỗi đau mất mát này không chỉ là của riêng gia đình mà còn khiến cả cộng đồng bàng hoàng, xót xa.

Hơn 100 người bao gồm công an, lính cứu hỏa, đội ứng phó khẩn cấp và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm bé gái mất tích. Ảnh: Sohu.

Ngày 20/9, chính quyền thị trấn Wachang và cơ quan quản lý khẩn cấp xác nhận họ vẫn đang tiếp tục làm việc. Công an địa phương cũng đang điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé gái.

Tại Việt Nam, hồi tháng 7, một sự việc đau lòng tương tự đã xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng. Theo Người Lao Động, ngày 5/7, vì cha mẹ đi làm xa, bé H. ở nhà cùng bà ngoại ở thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh. Trong lúc bé chơi trong nhà thì bà ngoại ra dọn dẹp ngoài vườn.

Đến 11h cùng ngày, khi trở vào nhà thì bà ngoại tìm không thấy bé H. nên hô hoán. Lực lượng chức năng địa phương đã triển khai đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy tung tích bé H. ở đâu.

Đến khoảng 13h ngày 29/7, người dân vào khu vực rừng của xã Hiệp Thạnh hái nấm thì phát hiện một thi thể trẻ em nên lập tức báo cơ quan chức năng. 

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Hiệp Thạnh, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong toả hiện trường, tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là bé H.

Tin nổi bật