Ông Ian Perkes, một nhà bán buôn và xuất khẩu tại Brixham, đã mua con cá này với giá hơn 2.000 bảng Anh (tương đương 70 triệu đồng) và khẳng định đây là con cá lớn nhất từng được đánh bắt trong khu vực.
Ông chia sẻ: "Chúng tôi biết có cá ngừ vây xanh ở đây... Chúng tôi có đoạn phim ghi lại cảnh chúng kiếm ăn nên chúng tôi biết rằng có rất nhiều cá ở đây nhưng chắc chắn đây là con cá lớn nhất từng được đưa đến chợ Brixham từ trước đến nay".
Con cá ngừ khổng lồ nặng 210kg được đánh bắt vào ngày 9/10.
Ông Perkes cũng cho biết thêm rằng cá ngừ vây xanh không phải lúc nào cũng xuất hiện phổ biến ở vùng biển Devon. "Năm sau tôi đã làm công việc này được 50 năm rồi. Dù vậy việc câu được con cá khổng lồ như thế này vẫn khá mới mẻ," ông nói. Ông tin rằng chúng quay trở lại khu vực này chủ yếu là để kiếm ăn. Con cá này đã được các ngư dân bắt bằng cần câu và dây câu mà không cần đến các tàu lớn.
"Hiện tại, khu vực của chúng tôi có rất nhiều ngư dân giỏi," ông Perkes nhận xét. Ông mô tả rằng do kích thước khổng lồ, chúng gây ra "sự náo động trên biển mà bạn có thể nhận thấy qua hiện tượng bọt nước nổi lên".
Con cá này với giá hơn 2.000 bảng Anh (tương đương 70 triệu đồng)
Con cá ngừ này sẽ được tiêu thụ trong phạm vi Vương quốc Anh, bởi theo ông Perkes, các quy định xuất khẩu sang châu Âu yêu cầu cá phải được đóng gói hoàn toàn, điều này sẽ đòi hỏi một chiếc thùng rất lớn.
Trước đó, một nhóm ngư dân khác ở Devon cũng đã bất ngờ bắt được một con cá ngừ vây xanh khổng lồ ngoài khơi bờ biển phía nam. Con cá này nặng tới 201 kg, dài gần 2,5 mét và có thể chế biến thành hàng nghìn suất ăn.
Ngư dân Jonathan Simper, 59 tuổi, cùng con trai Harry, 29 tuổi, và thuyền viên Wayne Adams đã phát hiện con cá ngừ mắc vào lưới kéo khi đang đánh bắt cách Dartmouth bốn dặm. Ban đầu, họ định thả con cá trở lại biển vì đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng không may là nó đã chết.
Sau khi đưa con cá về cảng Brixham, họ đã phải dùng cần cẩu để nhấc nó ra khỏi thuyền. Con cá ngừ sau đó được bán cho một nhà bán buôn với giá 1.800 bảng Anh (khoảng 64 triệu đồng). Ông Jonathan chia sẻ: "Chúng tôi rất hài lòng với mức giá bán nhưng đây là khoản tiền thưởng bất ngờ. Đó hoàn toàn là sự tình cờ, một điều chỉ xảy ra một lần trong đời".