Nạn nhân được xác định là Jacob Tuan, 32 tuổi, đi câu cùng bố vợ vào đêm 27/6. Khoảng 22h, cả hai bắt được một con cá lớn, to gần bằng một con bê. Trong lúc lội vào vùng nước nông để vớt cá, Jacob bất ngờ bị một con cá sấu lao đến ngoạm vào đùi và kéo xuống sông.
Người bố vợ bàng hoàng, bất lực chứng kiến con rể bị kéo đi mà không thể cứu giúp. Sau khi nỗ lực tìm kiếm dọc bờ sông nhưng không thành, ông đã gọi cảnh sát trong tuyệt vọng.
Chiều cùng ngày, thi thể Jacob được tìm thấy với nhiều vết thương nghiêm trọng do bị cắn, cách hiện trường khoảng 300 mét. Thi thể sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sarawak để khám nghiệm.
Cảnh sát trưởng quận Padawan, ông Irwan Hafiz Mohd Radzi, cho biết vụ việc được phân loại là "tử vong đột ngột", đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhận. Ảnh: The Sun
Theo giới chức, thủ phạm nhiều khả năng là cá sấu nước mặn - loài săn mồi khét tiếng thường xuất hiện dọc các con sông và rừng ngập mặn ở Malaysia.
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt vụ cá sấu tấn công gây chấn động trong thời gian gần đây.
Tại Philippines, một du khách 29 tuổi đã bị cá sấu dài 4,5 mét cắn vào chân sau khi nhầm nó với tượng và trèo vào lồng để chụp ảnh. Đoạn video kinh hoàng ghi lại cảnh nạn nhân gào thét đau đớn khi bị cá sấu ngoạm chặt chân, buộc anh phải khâu hơn 50 mũi nhưng may mắn sống sót.
Trong một vụ khác ở Nam Phi, cậu bé Johandre Blom (7 tuổi) bị cá sấu tấn công khi đang chơi gần cha mẹ tại đập Roodekoppies ở Brits. Con vật đã dùng hàm răng sắc khỏe hất tung cậu bé lên không trung trước khi cha em lao xuống giải cứu. Dù thoát chết, Johandre phải đối mặt với thương tích nghiêm trọng.
Những vụ việc đau lòng trên một lần nữa cảnh báo về mối nguy hiểm rình rập từ loài cá sấu ở nhiều khu vực sông, đầm lầy và rừng ngập mặn.