Đóng

Tranh cãi về chỗ ngồi trên ô tô, con trai nhẫn tâm dùng súng bắn tử vong cha ruột tại Ấn Độ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông 26 tuổi đã bắn tử vong cha ruột của mình, sau khi tranh cãi về chỗ ngồi trên xe ô tô để chuẩn bị về quê.

NDTV đưa tin ngày 28/6, một người đàn ông 26 tuổi đã bị cáo buộc bắn tử vong cha ruột của mình tại khu vực Timarpur, phía bắc Delhi, Ấn Độ, sau khi bị từ chối ngồi ghế trước trong chiếc xe mà gia đình thuê để chuyển về quê ở Uttarakhand, theo thông tin từ phía cảnh sát. 

Nghi phạm, được xác định là Deepak, đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Cảnh sát cũng thu giữ khẩu súng gây án cùng 11 viên đạn còn lại.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 hôm 26/5, gần khu MS Block, Timarpur. Theo cảnh sát, khi nghe tiếng súng, lực lượng tuần tra lập tức chạy tới và phát hiện nạn nhân nằm gục trên vỉa hè, trong khi người dân địa phương đang cố giật khẩu súng từ tay Deepak.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, người con đã lấy súng bắn cha mình. Ảnh minh họa

Nạn nhân được xác định là ông Surendra Singh, 60 tuổi, nguyên là thanh tra của Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương (CISF), đã được đưa đến Bệnh viện HRH nhưng không qua khỏi. Ông bị trúng đạn vào má trái, gây nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng mặt.

Điều tra sơ bộ cho thấy gia đình đang chuẩn bị chuyển về làng ở Uttarakhand, sau khi ông Surendra nghỉ hưu từ CISF khoảng sáu tháng trước. Trong lúc đang chất đồ lên xe, giữa hai cha con xảy ra tranh cãi về việc ai sẽ ngồi ghế trước.

Theo cảnh sát, ông Surendra khăng khăng đòi ngồi ghế trước vì mang theo một số vật dụng quan trọng. Deepak sau đó đã nổi giận, lấy khẩu súng được cấp phép của cha và nổ súng bắn ông.

Hiện cảnh sát đã khởi tố vụ án giết người và đang tiếp tục điều tra.

Tin nổi bật