Đóng

Cặp vợ chồng lĩnh án vì bán con 2 tháng tuổi lấy 6 lon bia

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Chỉ vì 6 lon bia và 1.000 USD chưa kịp nhận, một cặp vợ chồng trẻ tại Mỹ đã nhẫn tâm ký giấy từ bỏ quyền nuôi con cho một người lạ gặp tại khu cắm trại.

VnExpress cho biết, ngày 23/12, Darien Urban, 21 tuổi và vợ Shalene Ehlers, 20 tuổi bị Tòa án quận Benton, bang Arkansas, Mỹ xét xử về tội Gây nguy hiểm đến sự an toàn của trẻ em và Âm mưu nhận tiền để cho con nuôi. Người cha bị kết án 3 năm tù, còn người mẹ bị quản chế 6 năm.

Vụ việc bị phát giác vào ngày 21/9/2024 khi văn phòng cảnh sát quận Benton nhận được cuộc điện thoại báo án. Người này đang ở khu cắm trại ở Roger và biết có một cặp vợ chồng trẻ đang "bán con lấy 6 lon bia".

Người này cho hay vợ chồng nhà Urban đã ký vào một lá thư trao quyền nuôi con cho Cody Martin để đổi lấy một khoản tiền. Đôi vợ chồng tuyên bố sẽ không có gì thay đổi suy nghĩ của cả hai và họ cũng không bao giờ liên lạc với đứa trẻ nữa.

Sau khi tiếp xúc với đứa trẻ, phía cảnh sát nhận thấy đứa bé cần được chăm sóc y tế và đã liên lạc dịch vụ y tế khẩn cấp để đưa bé đến bệnh viện địa phương kiểm tra. 

 Darien Urban và vợ Shalene Ehlers. Ảnh: Law and Crime.

Một nhân chứng khác nói với các nhà điều tra địa phương rằng sau khi thay tã cho bé, cô thấy đứa trẻ bị phát ban nghiêm trọng, cơ thể đầy vết phồng rộp và sưng tấy.

Các nhân chứng khác cho biết Ricky Crawford, một người sống cùng khu cắm trại với gia đình nhà Urban, cũng ký vào một lá thư "từ con" với đôi vợ chồng trẻ này. Theo lời các nhân chứng, Crawford đã nhận đứa trẻ và trả cho vợ chồng Urban 6 lon bia.

Crawford thừa nhận đã nhận đứa trẻ từ tay vợ chồng nhà Urban và mang đến trao cho Martin. Về phần Martin, anh cho biết Ehlers nói với mình rằng vợ chồng họ không thể nuôi cùng lúc ba con chó và một đứa trẻ. Anh Martin đã soạn thảo một văn bản xác nhận việc trao tấm séc 1.000 USD cho vợ chồng Urban sau khi nhận con, nhưng hiện số tiền này vẫn chưa kịp đến tay vợ chồng này, theo báo Tuổi trẻ.

Khi bị bắt, Darien và Shalene tỏ ra thờ ơ.

Cơ quan điều tra cáo buộc hai người đã tạo ra nguy cơ dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng khi bỏ rơi con nhỏ của họ cho người đàn ông xa lạ đang say xỉn. Em bé ngay sau đó đã được đưa đến bệnh viện. Theo thỏa thuận nhận tội và bản án, hai bị cáo không được phép liên lạc với con.

Tin nổi bật