Đóng

Cáo buộc chú rể "cưỡng hôn" cô dâu ngay trên sân khấu, gia đình nhà gái lao vào ẩu đả với nhà trai

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Mới đây, một đám cưới ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã biến thành cuộc ẩu đả hỗn loạn sau khi chú rể hôn cô dâu ngay trên sân khấu trong nghi lễ varmala.

Sự việc xảy ra tại địa điểm tổ chức đám cưới ở Ashok Nagar, thành phố Hapur. Sau màn trao vòng hoa truyền thống, chú rể bất ngờ hôn cô dâu trước sự chứng kiến của quan khách, khiến gia đình cô dâu nổi giận. Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang thành cãi vã, rồi bạo lực khi nhà gái xông lên sân khấu, dùng gậy đánh vào người nhà trai.

Vụ xô xát khiến 6 người bị thương, trong đó có cha của cô dâu. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương điều trị. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ 7 người từ cả hai phía vì hành vi gây rối trật tự công cộng, theo Điều 151 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

Theo thông tin từ cảnh sát, cha cô dâu đã tổ chức lễ cưới cùng lúc cho hai con gái trong đêm hôm đó. Trong khi buổi lễ đầu tiên diễn ra suôn sẻ, thì buổi thứ hai lại trở nên hỗn loạn vì hành động của chú rể.

Gia đình cô dâu cáo buộc chú rể đã "cưỡng hôn" cô dâu ngay trên sân khấu. Trong khi đó, chú rể lại khẳng định chính cô dâu là người đề nghị được hôn sau nghi lễ varmala.

Một số người bị thương sau vụ ẩu đả. Ảnh: NDTV

Sĩ quan cảnh sát cấp cao Hapur, ông Rajkumar Agarwal cho biết: “Hiện chưa có đơn khiếu nại bằng văn bản nào từ hai gia đình, nhưng chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp phù hợp nếu có đơn được nộp”.

Trước đó, hồi đầu tháng 5, trong một vụ việc khác tương tự, một đám cưới ở Rampur, Ấn Độ, đã bị hủy bỏ sau khi chú rể 29 tuổi tức giận vì yêu cầu của hồi môn nhưng không được đáp ứng. Anh ta đã tát cô dâu 26 tuổi của mình ngay trên sân khấu, gây ra một cuộc ẩu đả dữ dội khiến nhiều người bị thương.

Ban đầu, lễ cưới diễn ra suôn sẻ, với những lời chúc của khách mời dành cho cặp đôi trẻ. Nhưng khi nghi thức trao vòng hoa bắt đầu, Subhash Kumar quay sang cô dâu và hỏi: "Xe đâu?" Cô dâu trả lời: "Chúng tôi đã đưa 10 lakh rupee (305 triệu đồng) rồi. Không có SUV nào cả".

Tức giận trước câu trả lời của cô dâu, Subhash đã tát cô, khiến cô ngất xỉu. Ngay sau đó, sự hỗn loạn nổ ra giữa hai gia đình khi ghế bị ném và nắm đấm tung ra.

6 người, bao gồm cả cô dâu, bị thương. Trong khi đó, chú rể và đoàn nhà trai đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi cảnh sát đến, Subhash và cha anh ta, Hardwari Singh, đã bị tạm giữ.

" Anh ta đã làm tôi bẽ mặt trước mặt mọi người. Dù anh ta có cầu xin, tôi cũng sẽ không bao giờ kết hôn nữa", cô dâu tuyên bố.

Tin nổi bật