Mới đây, một người đàn ông 32 tuổi gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, sau khi chia sẻ câu chuyện bỏ việc lương cao để trở thành bố toàn thời gian.
Cụ thẻ, người đàn ông này được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "Jasmine’s Dad", từng là quản lý kinh doanh trong ngành thức ăn cho thú cưng, với mức lương tháng khoảng 20.000 Nhân dân tệ (hơn 71,5 triệu đồng).
Khi con gái Jasmine chào đời vào tháng 5/2023, anh quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con. Do không thể thuê bảo mẫu và ông bà nội, ngoại đều đi làm xa, hai vợ chồng buộc phải đưa ra lựa chọn như vậy.
Người đàn ông mệt mỏi, trầm cảm sau khi ở nhà chăm con toàn thời gian. Ảnh: SCMP
Theo SCMP, vì vợ là viên chức nhà nước với thời gian làm việc cố định, không thể linh hoạt, nên người chồng tình nguyện đảm nhận vai trò chăm con khi vợ hết kỳ nghỉ thai sản.
Mỗi ngày, anh thức dậy từ 6h sáng để pha sữa, thay tã, chơi cùng con, đưa con ra công viên. Buổi chiều, tranh thủ lúc con ngủ, anh nấu ăn và quay video chia sẻ cuộc sống chăm con trên mạng xã hội. Hiện tài khoản "Jasmine’s Dad" của anh có hơn 11.000 người theo dõi.
Tuy nhiên, cuộc sống làm cha toàn thời gian không lãng mạn như tưởng tượng. Con gái thức dậy liên tục vào ban đêm khiến anh không có giấc ngủ trọn vẹn.
Bế con nhiều giờ khiến anh bị viêm khớp, phải đeo nẹp cổ tay. Đỉnh điểm căng thẳng đến khi con gái mắc viêm phổi nặng, nằm viện 5 ngày. Anh túc trực không rời giường bệnh, không ngủ, không tắm, nhưng vẫn bị cả hai bên gia đình trách móc.
Người vợ, chỉ về nhà vào cuối tuần, thường xuyên chỉ trích anh không thay quần áo cho con, dù anh nói quá kiệt sức để làm thêm việc đó. Mâu thuẫn về cách nuôi dạy con ngày càng căng thẳng. Cuối cùng, họ ly hôn.
Gần đây, người đàn ông chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm sau sinh – căn bệnh thường được nhắc đến ở phụ nữ, nhưng cũng có thể xảy ra ở nam giới, với biểu hiện như căng thẳng, dễ cáu, mất ngủ hoặc đau nhức thể chất.
"Tôi không cảm thấy hạnh phúc khi làm cha toàn thời gian. Tôi thấy bị choáng ngợp bởi áp lực từ gia đình và xã hội. Tôi cảm giác cuộc sống của mình bị lãng phí", anh thừa nhận. Câu chuyện của anh thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, gây tranh cãi gay gắt.
Một số người tỏ ra cảm thông, cho rằng xã hội đang bỏ quên vai trò của người cha trong hành trình làm cha mẹ. "Mọi người thường quên rằng các ông bố cũng mới làm cha và họ cũng đang học hỏi, giống như các bà mẹ", một người bình luận.
Tuy nhiên, không ít người chỉ trích, cho rằng anh đang phóng đại cảm xúc và thiếu chia sẻ với người vợ đã trải qua sinh nở. "Bạn là một người cha, không phải người bị ốm nghén, đau đẻ hay thay đổi hormone. Bạn phải buồn phiền vì điều gì?", một người khác bình luận.