Đóng

Cảnh nhộn nhịp tại biển Trà Cổ, người dân mang xô chậu gom "đặc sản", cào vài mẻ được cả yến hải sản

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Sau khi bão số 1 tan, lượng lớn hải sản tự nhiên bị sóng to gió lớn đẩy dưới cát sâu lên và dạt vào bãi biển Trà Cổ (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Dọc theo bờ biển, đủ loại ngao, sò huyết, ốc điếu, bàn mai... nằm la liệt.

Ngày 6/7, rất đông người dân địa phương và du khách đã mang theo túi, xô cùng các dụng cụ như cào, cuốc đổ ra bãi cát để thu hoạch lượng lớn hải sản bị sóng đánh dạt vào bờ.

Đợt sóng biển lớn đã cuốn theo nhiều loại hải sản tươi sống như ốc điếu, ngao, bàn mai, sò và vạng nằm la liệt trên mặt cát. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, nhiều người đã nhặt được đầy ắp các túi mang về. 

Mỗi người đều đem theo túi, xô, chậu để nhặt "lộc trời" bị sóng đánh lên bờ. Ảnh: Dân Việt 

Thậm chí, một số người dân thu hoạch được số lượng lớn đã tranh thủ bán lại ngay tại bãi biển cho những người có nhu cầu.

Trao đổi với trên báo VietNamnet bà Nguyễn Thị Vy (54 tuổi, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, ngày thường bãi biển rất hiếm khi xuất hiện các loài hải sản này. Chỉ vào những lúc biển động, sóng lớn, ốc điếu và các loại nhuyễn thể khác mới bị đánh dạt lên bãi cát với số lượng dày đặc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, người dân đã nhặt đầy túi ngao, sò, ốc... Ảnh: Dân Việt 

Nhờ mang theo cào và cuốc, chỉ từ 8h đến 8h45 sáng, bà Vy đã nhặt được gần 10kg hải sản các loại gồm ốc, ngao, bàn mai, sò và vạng.

Việc nhặt hải sản trên biển cũng trở thành một trải nghiệm thú vị đối với nhiều gia đình. Ông Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, trú xã Hải Ninh) cho hay, trước đây ông vẫn thường xuyên ra bãi biển Trà Cổ để tắm mát. 

Hiện tại, cứ vào những hôm sóng lớn, ông lại rủ người nhà ra bãi nhặt hải sản, xem như một cách vừa để thư giãn, giải trí, vừa có thêm đồ biển tươi ngon mang về chế biến.

Vui vẻ khoe túi ốc nặng trĩu trên tay, anh Phan Văn Dũng (39 tuổi) chia sẻ, anh chỉ mất khoảng 30 phút vừa kết hợp đi thể dục buổi sáng dọc bờ biển Trà Cổ, vừa nhặt ốc điếu mà đã thu về "chiến lợi phẩm" đầy túi. 

Ốc điếu được người dân nhặt về chế biến những món ăn ngon. Ảnh: VietNamnet 

Theo anh Dũng, vào những ngày thời tiết xấu, ốc điếu cỡ lớn dạt vào bờ rất nhiều; loài ốc này mang về hấp hoặc xào đều mang lại hương vị thơm ngon.

Cũng theo những người dân sinh sống tại địa phương, hiện tượng ngao, sò, ốc bị sóng đánh dạt lên bãi cát Trà Cổ thỉnh thoảng vẫn diễn ra. Tận dụng cơ hội này, nhiều người còn tranh thủ cầm đèn pin đi soi dọc bờ biển vào ban đêm và thu hoạch được lượng lớn hải sản, báo Dân Việt đưa tin.

Tin nổi bật