Đóng

Cần thủ câu được "thủy quái" nặng 400kg, dài gần 2,8 mét, được định giá hơn 50 tỷ đồng

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Một nhóm cần thủ đã câu được con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng tới 400kg, dài 2,72 mét trên biển. Sự bất ngờ lớn nhất đến khi họ biết được giá trị thực của nó.

Theo Người đưa tin, một cần thủ người Anh đã bắt được một con cá ngừ khổng lồ nặng hơn 400kg, dài 2,72 mét ở vùng biển xứ Wales, Vương quốc Anh gây chú ý.

Cụ thể, một con cá ngừ khổng lồ nặng 408kg đã "sa lưới" cần thủ có tên Simon Batey. Con cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương dài 2,74 mét đã được Simon Batey và người bạn Jason Nott đưa lên thuyền sau cuộc vật lộn kéo dài một giờ.

Nó nặng như một chiếc máy kéo nhỏ và có thể cung cấp đủ thịt cho hơn 6.000 chiếc bánh sandwich. Nếu tính theo giá thị trường con cá này có giá khoảng 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nó bị bắt, cặp đôi đã thả nó ra cách bờ biển Pembrokeshire 30 dặm.

Con cá ngừ khổng lồ.

Andrew, người chỉ huy một trong sáu chiếc thuyền ở xứ Wales được cấp phép theo chương trình gắn thẻ đánh bắt và thả cá ngừ mới, cho biết: "Simon đã làm tốt trong phần đầu tiên của trận chiến sau đó đã giao lại cần câu".

Khi mang được con cá lên thuyền nhiều người cho rằng đây là loài cá lớn nhất được đánh bắt ở vùng biển xứ Wales và có thể vượt qua kỷ lục nặng 386kg của Anh được lập ở Whitby, North Yorks vào năm 1933.

Trước đó, The Sun đưa tin một nhóm ngư dân ở Devon, Anh đã có một phát hiện bất ngờ ngoài khơi bờ biển phía nam: một con cá ngừ vây xanh khổng lồ mắc vào lưới. Con cá nặng tới 201 kg, dài gần 2,5 mét, đủ lớn để cung cấp thức ăn cho hàng nghìn người.

Ngư dân Jonathan Simper (59 tuổi), cùng con trai Harry (29 tuổi) và thuyền viên Wayne Adams đã phát hiện ra con cá này khi đang đánh bắt cách Dartmouth bốn dặm. Ban đầu, do đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng, họ định thả nó về biển, nhưng thật không may, con cá đã chết.

Sở dĩ cá ngừ vây xanh đắt đỏ như vậy bởi chúng có giá trị dinh dưỡng lớn, còn được gọi là "kim cương đen" của đại dương.

Nhóm ngư dân sau đó đã phải dùng cần cẩu tại cảng Brixham để đưa mẻ cá khổng lồ này lên bờ. Con cá ngừ được bán cho một nhà bán buôn với giá 1.800 bảng Anh (khoảng 64 triệu đồng) – một số tiền có thể đủ cho 1.000 phần ăn.

Ông Jonathan Simper chia sẻ: "Chúng tôi rất hài lòng với mức giá bán, nhưng đây hoàn toàn là một khoản tiền thưởng bất ngờ. Đó là một sự tình cờ, một điều chỉ xảy ra một lần trong đời."

Tin nổi bật