Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cận cảnh một số vụ xuất hiện “hố tử thần” gây kinh hoàng trên thế giới

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Những hố sụt lún không chỉ có thể “nuốt chửng” cây cối, cả ngôi nhà hay một khu phố mà còn có nguy cơ gây thiệt hại về người.

Theo VietNamNet, các chuyên gia cho hay “hố tử thần” có thể xảy ra một cách tự nhiên hoặc do hoạt động của con người. Tạp chí The Week dẫn lời các nhà khoa học cho biết thêm, “hố tử thần” phát triển theo thời gian ở các khu vực ngầm không được thoát nước đúng cách.

Nước tích tụ làm lớp đá bên dưới bề mặt bị tan rã theo thời gian, khiến các hố trũng xuất hiện. Cuối cùng, lớp bề mặt trở nên quá mỏng, không thể chịu được sức nặng của những thứ bên trên và sụp đổ. “Hố tử thần” xuất hiện sau đó có thể gây ra hậu quả kinh hoàng và thảm khốc. 

Ngoài yếu tố tự nhiên, “hố tử thần” cũng có thể xuất hiện do các hoạt động của con người như khai thác mỏ, canh tác và cải tạo đất để làm nơi ở. 

“Hố tử thần” có thể nhỏ bằng một chiếc ô tô hoặc có thể rộng hàng trăm mét. Một số hố sụt lún chỉ sâu vài mét, song cũng có hố sâu hơn 600m. Những hố sụt này có thể “nuốt chửng” người, cây cối, thậm chí cả ngôi nhà hay một khu phố. Dưới đây là một số vụ xuất hiện “hố tử thần” gây kinh hoàng trên thế giới.

“Hố tử thần” sâu bằng tòa nhà 30 tầng, khiến 1 người thiệt mạng

Vào tháng 5/2010, mặt đất bất ngờ sụt xuống tại thành phố Guatemala (Guatemala), “nuốt trọn” một tòa nhà 3 tầng và khiến ít nhất một người thiệt mạng. ”Hố tử thần” này rộng khoảng 18,2m và sâu bằng một tòa nhà 30 tầng.

"Hố tử thần" sâu xuất hiện ở thành phố Guatemala. Ảnh: The Week

Theo chính quyền, hố sụt này có thể đã hình thành trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ bão nhiệt đới Agatha cùng lượng mưa lớn xảy ra ở nước này có khả năng là tác nhân cuối cùng gây ra thảm họa trên. 

Trước đó, vào năm 2007, “hố tử thần” xuất hiện ở thành phố Guatemala đã “nuốt chửng hơn 10 ngôi nhà và khiến 3 người thiệt mạng, Tuổi Trẻ Online dẫn thông tin từ The Guardian cho hay.

Người dân ở 9 ngôi nhà phải sơ tán vì "hố tử thần" xuất hiện

Một "hố tử thần" xuất hiện ở San Francisco (bang California, Mỹ) vào năm 1995. Hố có kích thước 60mx45m, “nuốt chửng” 2 ngôi nhà và buộc người dân sống trong 9 ngôi nhà khác phải sơ tán. Có vẻ như nguyên nhân gây ra hố sụt này là do ống cống bị hỏng.

Đến năm 1998, một “hố tử thần” khác tiếp tục xuất hiện ở San Francisco, “nuốt chửng” ô tô.

Hố sụt sâu 20m bất ngờ xuất hiện, người đàn ông tử vong

Một người đàn ông 30 tuổi đã tử vong sau khi một hố sụt rộng khoảng 20m và sâu 20m bất ngờ mở ra khi anh đang lái xe trên phố ở Seoul (Hàn Quốc). Thi thể nạn nhân cùng xe máy và điện thoại di động được tìm thấy ở độ sâu khoảng 48m dưới tâm hố tử thần.

Cuộc tìm kiếm kéo dài 17 giờ, với sự tham gia của khoảng 40 nhân viên cứu hộ, đã gặp nhiều khó khăn vì nước và đất trộn lẫn với nhau tại hiện trường. Các nhà điều tra Hàn Quốc nhận xét, nguyên nhân vụ việc có thể là do cơ sở hạ tầng sụp đổ. 

“Hố tử thần” mở rộng, “nuốt chửng” nhiều thiết bị và xe cộ

Tại Deisetta (bang Texas, Mỹ), các "hố tử thần" xuất hiện nhiều lần không báo trước vào các năm 1969, 1981 và gần đây nhất là năm 2008. 

"Hố tử thần" xuất hiện nhiều lần không báo trước ở Deisetta (bang Texas, Mỹ). Ảnh: The Week

Trong lần xuất hiện vào năm 2008, “hố tử thần” ban đầu mở ra khá khiêm tốn, chỉ rộng khoảng 6m. Tuy nhiên, chỉ trong một ngày, hố sụt này đã mở rộng khá nhanh, lên tới 247m chiều ngang và sâu tới 80m. 

Người dân gần đó đã chứng kiến cảnh “hố tử thần” này “nuốt chửng” nhiều thiết bị khai thác dầu, cây cối và xe cộ, tạo thành hố nhựa đường đáng sợ. May mắn, hố sụt lún cuối cùng cũng ổn định và không làm ai bị thương. 

Hố sụt “nuốt chửng” 8 chiếc xe hơi

Theo thông tin trên VnExpress, năm 2014, Bảo tàng Quốc gia Corvette (bang Kentucky, Mỹ) xuất hiện một hố tử thần rất lớn rộng từ 13 - 15 m, sâu 9 m. Hố sụt làm nuốt chửng 8 chiếc xe hơi Corvettes trên sàn nhà. Cho đến nay, những chiếc xe bị hố tử thần nuốt chửng vẫn đang được trưng bày trong bảo tàng. 

“Hố tử thần” sâu hơn 300m, có vách dựng đứng

Xiaozhai Tiankeng - hố sụt lớn nhất thế giới, nằm ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Hố này được phát hiện vào năm 1994, sau một dự án lập bản đồ các hang động ở Trung Quốc. Miệng hố dài 609 m, rộng 536 m, sâu hơn 300m.

Hố sụt Xiaozhai Tiankeng ở Trùng Khánh (Trung Quốc). Ảnh: Ảnh: Popular Mechanics

Hố sụt có vách dựng đứng, được hình thành do dòng sông ngầm xói mòn đất đá. Với thể tích 170 triệu m3, hố sụt này chứa 1.285 loài động - thực vật và là nơi trú ngụ của nhiều loài khác nhau như báo gấm và bạch quả quý hiếm.

“Hố tử thần” làm gián đoạn giao thông, nguồn cung cấp điện nước

Ngày 8/11/2016, “hố tử thần” dài khoảng 30 m, rộng 27 m, sâu 15 m xuất hiện gần bến tàu JR Hakata tại thành phố Fukuoka, phía Tây Nam Nhật Bản, theo Popular Mechanics. Miệng hố nuốt chửng một phần mặt đường 5 làn, làm gián đoạn giao thông cũng như nguồn cung cấp điện, nước, gas trong nội thành.

Các nhà chức trách nghi ngờ hố tử thần là kết quả từ quá trình xây dựng mở rộng tuyến đường Nanakuma thuộc hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Đoạn đường được mở lại sau đó một tuần khi các công nhân vá xong miệng hố trong hai ngày.

“Hố tử thần” rộng hơn 90m2, “nuốt chửng” 5 cửa hàng

Một "hố tử thần" xuất hiện tại Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Popular Mechanics

Thành phố Quảng Châu, phía Nam Trung Quốc, được biết đến là nơi có rất nhiều hố sụt. Năm 2013, “hố tử thần” xuất hiện gần một công trường xây dựng tàu điện ngầm với độ sâu 9 m, rộng 93 m2, “nuốt chửng” 5 cửa hàng và một phần tòa nhà khác. May mắn không có ai bị thương trong vụ việc này.

Tin nổi bật