Theo VietNamNet, Deborah và Luke Finch mới đây chuyển đến sống tại căn nhà cổ, nằm gần thành phố Durham, Anh. Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1780, từng là tài sản của Charles Earl Grey, nhân vật lịch sử nổi tiếng của Anh.
Theo lời kể của Deborah Finch, tên gia đình Grey vẫn còn xuất hiện trên giấy tờ gốc của ngôi nhà. Đó là một dấu tích lịch sử hiếm có.
Ngay sau khi chuyển đến, cặp đôi bắt tay ngay vào việc cải tạo không gian sống. Khi tiến hành tháo bỏ một phần tường thạch cao trong hành lang, họ phát hiện một đoạn tường bị bịt lại bằng gạch cổ.
Cánh cửa bí ẩn dẫn đến nơi không ai ngờ tới. Ảnh: Mirror
Sự tò mò thôi thúc họ phá lớp gạch và thật bất ngờ, phía sau là một cánh cửa đã bị bịt kín từ năm 1830. "Chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy đó là một cánh cửa hoàn chỉnh", cô Deborah kể lại.
Phía sau lớp thạch cao và gạch là một cánh cửa có niên đại vào khoảng năm 1830. Lần theo lối đi này, họ phát hiện rằng hóa ra cửa không dẫn tới một hầm tối bí mật nào, mà đưa thẳng tới phòng bếp của nhà hàng xóm.
Sau khi tìm hiểu thêm, Deborah phát hiện hai ngôi nhà từng là một công trình thống nhất. Cánh cửa kết nối giữa hai nhà trước kia do người hầu sử dụng. Thậm chí, áp tai qua lớp gạch vẫn có thể nghe thấy âm thanh vọng từ nhà bên kia.
Dù có thể bịt kín lối đi, hai vợ chồng quyết định vẫn giữ nguyên cánh cửa bí mật. Họ dùng những viên gạch cũ để bịt kín và biến nó thành giá trưng bày đồ trang trí trong nhà.
Khám phá độc đáo này được hai vợ chồng chia sẻ lên trang cá nhân và nhận về nhiều bình luận. Một số người cho rằng, đôi khi những dự án cải tạo nhà không chỉ mang tới không gian sống mới, còn giúp hé lộ những bí mật thú vị của quá khứ, theo Dân Trí.