Mới đây, một vụ việc thương tâm xảy ra tại huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), khi một tài xế taxi tử vong sau cuộc tranh cãi với hành khách về tiền cước.
Theo tờ Xiaoxiang Morning Post, vụ việc xảy ra vào ngày 30/10, nam tài xế taxi nằm gục bên vệ đường ở huyện An Nhạc, thành phố Tử Dương.
Clip về vụ việc đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy hiện trường được cảnh sát phong tỏa, nhiều cảnh sát có mặt và một người đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho tài xế.
Tài xế taxi ngã gục rồi tử vong sau khi cãi nhau với khách.
Các chủ cửa hàng gần đó cho biết, một hành khách đã trả số tiền không khớp với đồng hồ tính tiền. Đồng hồ tính tiền hiển thị 5 Nhân dân tệ (hơn 18 nghìn đồng), nhưng anh ta chỉ trả 3 Nhân dân tệ (11 nghìn đồng), do đó hai người đã xảy ra tranh cãi, sau đó tài xế đột ngột ngã xuống, trông như bị đau tim, và đã tử vong không lâu sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hành khách được cho là hiểu nhầm tài xế chở đến sai địa điểm, dẫn đến tranh cãi. “Mọi người đã cố gắng cấp cứu tại chỗ nhiều lần, nhưng nạn nhân không qua khỏi”, nhân chứng tại hiện trường cho biết thêm.
Theo Jiupai News, một người tự xưng là anh rể của tài xế đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ và những người có mặt tại hiện trường. Trả lời phóng viên, người này cho biết nạn nhân khoảng 50 tuổi, có điều kiện kinh tế ổn định và từng phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Nguyên nhân tử vong được cho là do phát bệnh đột ngột, không phải vì xô xát. “Chúng tôi không có ý định khởi kiện hành khách. Gia đình họ cũng nghèo, chẳng ai muốn chuyện này xảy ra”, anh chia sẻ.
Jiupai News liên hệ với Công ty Taxi Thuận Thông để xác minh, đại diện công ty cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, hiện mọi thông tin cụ thể cần chờ kết luận chính thức. Một cán bộ tại Đồn Cảnh sát đường Wainan cũng xác nhận vụ việc đang được Phòng Chính trị thuộc Cục Công an huyện An Nhạc xử lý.
Sự việc khiến dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm, khi một tranh cãi tưởng chừng nhỏ nhặt lại dẫn đến hậu quả đau lòng. Nhiều người kêu gọi các tài xế và hành khách nên giữ bình tĩnh, tìm cách giải quyết trong hòa nhã, bởi chỉ một phút nóng giận có thể để lại những mất mát không thể bù đắp.