Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bốn cô gái bốc lửa của nhóm Bond gây bất ngờ khi mặc áo dài trình diễn trên sân khấu Hà Nội

(DS&PL) -

Tối 5/10, 4 thành viên của tứ tấu Bond đã mang tới sân khấu Thủ đô những màn trình diễn bùng nổ , cùng những bản hit nổi bật trong sự nghiệp.

Tối 5/10, đêm nhạc duy nhất của show "Bond Live In Vietnam" đã diễn ra vô cùng thành công tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với khán phòng chật kín khán giả. Sau Kenny G, show diễn thứ 2 của chuỗi sự kiện "Good Morning Việt Nam" do Báo Nhân dân và IB Group Vietnam tổ chức tiếp tục đón lượng khán giả đông kỷ lục thuộc nhiều thế hệ đến với sân khấu concert lớn nhất thế giới của tứ tấu dây đến từ nước Anh nổi tiếng toàn cầu hơn 2 thập kỷ qua.

Bond xuất hiện ấn tượng với trang phục truyền thống Việt Nam. 

Dù ban tổ chức chương trình trước đó đã đã hé lộ về việc Bond sẽ mặc áo dài khi trình diễn nhưng hàng ngàn khán giả có mặt để thưởng thức trực tiếp đêm diễn đã vô cùng bất ngờ và phấn khích khi 4 cô gái xuất hiện trên sân khấu với tà áo dài truyền thống Việt Nam cùng những gam màu nổi bật. Vẫn là Bond đầy năng lượng và bốc lửa trên sân khấu nhưng lần này rất khác khi họ chơi đàn trước đó bởi nhóm mặc áo dài vô cùng kín đáo mà vẫn gợi cảm. Trên nền nhạc và phần biểu diễn cực nhiệt của Bond là hình ảnh những di tích nổi tiếng của Hà Nội, những địa danh nổi tiếng, hình ảnh văn hoá đặc trưng của Việt Nam với Nhà Rông, cồng chiêng Tây Nguyên...

Sau khi khiến khán giả phấn khích với hai bản nhạc "Elysium", "Duel" quen thuộc, thành viên Bond nói "xin chào" bằng tiếng Việt. Họ hỏi thăm khán giả có khoẻ không như lời chào hỏi sau thời gian dài không gặp, ít nhất là 8 năm sau lần diễn gần nhất của nhóm ở Việt Nam. Bond hỏi khán giả thấy thế nào khi họ mặc trang phục diễn hôm nay và nói: "Chúng tôi không thích nó. Chúng tôi yêu nó" và tiết lộ sẽ mang trang phục này về Anh. Nhóm hứa hẹn buổi diễn sẽ rất nhiệt huyết, bao gồm những bản nhạc gắn với Bond từ những ngày đầu thành lập đến nay, mong khán giả có thể ngồi thưởng thức tới cuối.

Các cô gái gây ấn tượng khi biểu diễn với áo dài.

Như lời của nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu mở màn chương trình "Bond Live In Vietnam", nếu như show Kenny G năm ngoái sâu lắng thì lần này sẽ vô cùng sôi động với âm nhạc của Bond. Quả thật trong 80 phút, các cô gái của Bond dù không còn trẻ nhưng vẫn thổi bùng sân khấu bằng những giai điệu và phong cách sôi động, không để khán giả để lãng phí 1 phút nào mà cuốn theo âm nhạc đầy năng lượng của họ.

Với bàn tay của đạo diễn Phạm Hoàng Nam, sân khấu của “Bond Live in Vietnam” cực kỳ hiện đại và bắt mắt với tông màu nóng để phù hợp với âm nhạc bùng nổ của nhóm. Phần hình nền sân khấu được chuẩn bị công phu, không chỉ ăn nhập với nhạc của nhóm mà còn cài cắm cả những hình ảnh mang đậm chất Việt như tháp Chăm, Chùa Cầu Hội An... có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc quảng bá hình ảnh và văn hoá Việt Nam ra thế giới. Khán giả không chỉ đã tai bởi âm nhạc của Bond mà còn mãn nhãn với sân khấu đẳng cấp và sáng tạo của đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Nhờ sự kết hợp ăn ý giữa Bond và ê-kíp Việt Nam mà khán giả Hà Nội đã được tham dự một concert đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn cực kỳ Việt Nam.

Trong buổi diễn lần thứ 3 này của nhóm ở Việt Nam, khán giả được thưởng thức những bản nhạc nổi tiếng nhất của Bond như: "Shine", "Allegretto", "Viva" - một trong những bản nhạc được nghe nhiều nhất và nổi tiếng nhất của nhóm. Khác với những show diễn thông thường, trong lúc chờ Bond thay trang phục, BTC quyết định phát đi những hình ảnh kinh hoàng do cơn bão Yagi gây ra hồi đầu tháng 9 vừa qua. Cùng với đó là chia sẻ của các thành viên nhóm về cảm xúc của họ khi chứng kiến những hình ảnh đau lòng và niềm vui của Bond khi chương trình lần này dành toàn bộ doanh thu từ bán vé để ủng hộ các nạn nhân của cơn bão.

Sau 6 tiết mục cực kỳ ấn tượng trong trang phục áo dài, 4 thành viên của Bond gồm: Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello) xuất hiện trở lại trên sân khấu với những bộ váy hiện đại và bốc lửa vốn đã trở thành thương hiệu của họ. Khó tưởng tượng sau hơn 2 thập kỷ ra mắt, Bond vẫn vô cùng bùng nổ, trẻ trung và quyến rũ như vậy còn âm nhạc thì không thay đổi so với ngày đầu. Nhóm cũng rất chú trọng việc giao lưu với khán giả ở quãng nghỉ giữa các tiết mục và thi thoảng nói vài câu tiếng Việt cơ bản khiến ai cũng thích thú. Trên nền những giai điệu kinh điển của "Viva" và sự hỗ trợ của 4 vũ công nam với màn nhảy cực ấn tượng, Bond đã có màn diễn live không thể bùng nổ hơn.

Trên sân khấu, có thể thấy 4 thành viên thay đổi vị trí đứng và di chuyển liên tục. Tiết mục "Rondo" có sự hỗ trợ của 2 cặp vũ công nam - nữ đã mang tới màn trình diễn không thể hút hơn của Bond. Tứ tấu tiếp tục chứng minh đẳng cấp số 1 ở thể loại nhạc cổ điển giao thoa khi khoe kỹ thuật đỉnh cao khi chơi concerto "Summer" và "Winter" của Vivaldi. Đây là tổ khúc nổi tiếng nhất thế giới nhạc cổ điển, từng được những dàn nhạc lớn nhất và danh tiếng nhất thế giới biểu diễn. Vẫn là những giai điệu quen thuộc trong tổ khúc "Bốn mùa" được viết 300 năm trước nhưng lần này nó được thể hiện rất khác, rất trẻ, rất sôi động trên sân khấu "Bond Live in Vietnam" khi 4 thành viên không chỉ chơi nhạc điệu nghệ mà còn trình diễn bốc lửa trên sân khấu.

Tiết mục "Explosive" thực sự bùng nổ ở cả khía cạnh âm nhạc, trình diễn lẫn visual ấn tượng cực kỳ ăn nhập với bản nhạc. Tuy nhiên bất ngờ hơn cả là Bond đã cover lại "Bad Romance" - ca khúc có thể nói là nổi tiếng nhất của Lady Gaga với phong cách sôi động và vô cùng mới mẻ. Một ca khúc ma mị và phá cách của Lady Gaga đã được khoác chiếc áo mới nhờ 4 cô gái của Bond.

4 thành viên của Bond gồm: Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello) với trang phục bốc lửa trong phần 2. 

"Save the best for last" - thứ hay nhất luôn được để dành cho phút cuối cùng và giai điệu của "Victory" - tác phẩm nổi tiếng nhất của nhóm - đã làm thoả lòng người hâm mộ chờ đợi bấy lâu. Đêm nhạc lẽ ra đã kết thúc nhưng để đáp lại tình cảm của khán giả, 4 cô gái quay lại sân khấu và hỏi: "Các bạn muốn nữa không?". Và tất nhiên, tiếng đồng thanh phía dưới khán phòng là “có". Bond không chỉ chơi thêm 1 mà là 2 bản nhạc gồm "Hungarian" và "Samba" để đáp lại tình cảm của khán giả Việt Nam và khép lại show diễn thành công hơn mong đợi.

Ông Nguyễn Thuỳ Dương - Chủ tịch IB Group Việt Nam - Giám đốc sản xuất Bond Live In Vietnam chia sẻ sau đêm nhạc: ‘’Ban tổ chức đầu tư tất cả những thiết bị âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật tốt nhất. Đặc biệt có 4 cây đèn Foton lần đầu tiên được setup trên sân khấu Trung tâm Hội nghị quốc gia có giá trị 400 triệu/cây. Ban nhạc Bond nói lời cảm ơn đến đạo diễn Phạm Hoàng Nam của Việt Nam vì đã tạo nên một không gian sân khấu tuyệt vời để họ được thăng hoa’’.

Ngày 6/10, Bond sẽ có 1 ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi di chuyển tới địa điểm quay MV tại một địa điểm bí mật vào ngày 7/10 trước khi trở lại Anh vào ngày 8/10 - chính thức kết thúc tour diễn tại Việt Nam.

Tin nổi bật