Đóng

Bỏ rơi con trai 3 tuổi để con ngã xuống kênh tử vong, mẹ và người tình lĩnh án

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Vì muốn rũ bỏ trách nhiệm, Nhung đã cùng người tình mang con trai 3 tuổi bỏ lại trước mái ấm, dẫn đến cái chết thương tâm của bé trai 3 tuổi do ngã xuống kênh nước.

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đối với bị cáo Trần Thị Hồng Nhung (26 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh) và Nguyễn Vũ An (28 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh) về tội Vô ý làm chết người.

Báo Tuổi trẻ cho biết, theo cáo trạng, Nhung từng có chồng và 2 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ là bé T. sinh năm 2021. Sau đó, Nhung không ở cùng chồng mà ở cùng bé T. và đi làm công nhân, ở trọ chung với Nguyễn Vũ An tại xã Đức Hòa.

Đến chiều 27/10/2024, do không muốn tiếp tục nuôi bé T., nên Nhung nảy sinh ý định bỏ rơi bé cho người khác gặp và nhận nuôi.

Nhung dẫn bé đến một trung tâm mua sắm ở xã Đức Hòa, cho bé vào khu vui chơi rồi để bé ở đó quay về phòng trọ.

Trần Thị Hồng Nhung và Nguyễn Vũ An tại phiên tòa. Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Đến chiều 28/10/2024, bà H. (mẹ của Nhung) nhắn tin thông báo cho Nhung biết việc người dân phát hiện T. bị bỏ rơi ở Trung tâm mua sắm và được Công an xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mời bà H. lên nhận T. về.

Sau đó, nhờ sự can thiệp của bà ngoại, bé trai được giao trả lại cho Nhung. Đồng thời bà H. kêu Nhung không được bỏ T. nữa, Nhung đồng ý. Bé T. được An đến đón về ngủ chung tại phòng trọ.

Sáng hôm sau, Nhung và An đưa bé T. đến trường mầm non tư nhân gửi rồi đi làm. Chiều lại đến đón bé về thì nhà trường nói không nhận giữ bé T. nữa. Đến tối khi ăn cơm chung thì bé T. liên tục khóc, càng dỗ càng khóc to. Không có điều kiện nuôi con, không có ai chịu giữ nên Nhung lại nghĩ đến việc bỏ con trai để cho người khác gặp và nhận nuôi.

Nhung nói chuyện này với An và hỏi chỗ nào có thể gửi nuôi bé T., thì An trả lời có một người dì không có con có thể nuôi, và một mái ấm tình thương chuyên nuôi trẻ mồ côi. Nhung bàn với An đưa bé T. đến trại trẻ mồ côi.

Khoảng 22h cả hai chuẩn bị một số quần áo, sữa, tã rồi đưa bé đến cổng cơ sở. Tại đây, Nhung đặt con cùng đồ dùng trước cổng, sau đó vội vã lên xe đi về.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện bé T. đã ngã xuống kênh nước gần đó và tử vong. Sau khi sự việc bị phát giác, Nhung và An đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi, theo Người đưa tin.

Tại phiên tòa, Nhung và An thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hồng Nhung 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Vũ An 2 năm 6 tháng tù về tội Vô ý làm chết người.

Tin nổi bật