Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bố mẹ lái xe máy xuyên đêm gần 300km, đưa con gái đến TP.HCM để ghép gan

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Cặp vợ chồng bế con gái 21 tháng tuổi, chạy xe máy gần 300 km từ Đắk Nông đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để bé được phẫu thuật ghép lá gan từ người chết não hiến tặng.

Báo Người lao động đưa tin, chiều 18/4, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) đã cung cấp thông tin về ca ghép gan từ người chết não đầu tiên tại bệnh viện, cứu bé gái N.T.N (21 tháng tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) bị suy gan giai đoạn cuối.

BSCK2 Nguyễn Hồng Vân Khánh, Phó Khoa Gan - Mật - Tụy và Ghép gan Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết trước đó, chiều 6/4, bệnh viện nhận được thông báo khẩn từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về hiến - ghép bộ phận cơ thể người

Người hiến là bệnh nhân nam 50 tuổi, bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não, được xác định chết não tại Bệnh viện Quân y 175. Theo nguyện vọng gia đình, các bộ phận trên cơ thể ông được hiến tặng, trong đó có một phần gan trái dự kiến dành cho bệnh nhi.

Phần gan trái nặng 240 gram được bàn giao và lập tức vận chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 2 với sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông. Ảnh: Người lao động

Ngay lập tức, hội đồng chuyên môn ghép gan của Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiến hành hội chẩn và xác định người nhận phù hợp là bé N. Bệnh nhi mắc xơ gan từ lúc mới vài tháng tuổi do ứ mật tiến triển trong gan vì di truyền, tiên lượng gan không hồi phục mà nặng dần.

Sau đó, 18H ngày 8/4, ca ghép gan từ người chết não đầu tiên cho bệnh nhi được bắt đầu. Ca phẫu thuật thành công và kéo dài 8 giờ. 3 ngày sau ghép, bệnh nhi có sinh hiệu ổn và tiếp tục được theo dõi. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Ngay sau khi con gái được ghép gan thành công, chị T. (mẹ bệnh nhi) không giấu được niềm vui. "Tôi xin cảm ơn tấm lòng của gia đình anh N.T.T - người hiến, đã có nghĩa cử cao đẹp giúp con tôi được sống tiếp", chị T. xúc động.

Chị T. cho biết bé N. được phát hiện vàng da sau sinh. Ban đầu, gia đình nghĩ con bị vàng da sinh lý cho đến khi tình trạng càng ngày càng nặng. Khi được 2 tháng, mắt bé vàng nhiều hơn nên gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám. Tại đây, bé được kiểm tra, kết quả là mắc bệnh lý về gan mật, không thể điều trị bằng thuốc.

Sau khi được thông báo về tình trạng bệnh của con, gia đình chị T. đã đối mặt với nhiều lo lắng, bởi chỉ có thể ghép gan bé mới duy trì sự sống. Trong khi đó, vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình chưa có ý định ghép gan cho con. Khi bé N. được 7 tháng tuổi, tình trạng ngày càng xấu nên gia đình đã quyết định làm xét nghiệm ghép gan từ người nhà, song kết quả cho thấy người cha không đủ điều kiện vì mỡ trong máu cao.

Ê-kip bác sĩ ghép gan cho bệnh nhi. Ảnh: Lao động

Theo VnExpress, chị T. vẫn nhớ như in cuộc gọi lúc 18h46 đêm 6/4, khi bác sĩ Nguyễn Hồng Vân Khánh, Phó Khoa Gan Mật tụy và Ghép gan, Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo có lá gan hiến tặng phù hợp bé, hỏi bố mẹ có thể thu xếp đưa con nhập viện ngay hay không.

Từ nhà đến bệnh viện Nhi đồng gần 300 km. Vợ chồng lập tức liên hệ nhà xe tuyến Đắk Mil - TP.HCM khởi hành trong đêm, chỉ còn hai ghế cuối. Lúc này, bác sĩ thông báo đợi vì còn kiểm tra thêm các kết quả từ người hiến chết não.

Đến hơn 20h, bố mẹ được bác sĩ báo "có thể vào viện" thì xe khách đã chạy. Trong lúc gấp rút, chị T. và chồng quyết định bế con đi xe máy luôn trong đêm. Hơn 3h sáng 7/4, cả nhà ba người đến cổng Bệnh viện Nhi đồng 2, may mắn hành trình bình an, bé vẫn khỏe mạnh.

Vào nằm phòng chờ để chụp chiếu kiểm tra trước ghép, bác sĩ tư vấn đến những rủi ro có thể xảy ra. Chị "lo lắng định đưa bé về", vì sợ nếu chẳng may thất bại phải ghép lại thì con sẽ không đủ sức trải qua ca đại phẫu lần nữa.

Sau một hồi đắn đo, chị quyết định "cơ hội ông trời đã cho thì mình cố gắng thử, được đến đâu thì hay đến đó". Cho đến khi gặp được con sau vài ngày, nhìn thấy mẹ, bé khóc nức nở. "Lúc đó, tôi rất xúc động, cũng chỉ biết khóc trong hạnh phúc vì biết rằng con mình đã vượt qua được cửa tử", chị T. bày tỏ.

Tin nổi bật