Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bình hoa “vứt xó” bỗng chốc hóa “kho vàng” trị giá 431 tỷ đồng

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Đừng vội vàng vứt bỏ những món đồ cũ kỹ trong kho hay gác mái. Có thể, chúng lại có giá trị lớn hơn những gì chúng ta nghĩ.

Một gia đình ở Pháp đã may mắn khi vô tình tìm thấy một món đồ cổ có niên đại từ thế kỷ 18 ngay trên gác mái nhà mình. Được biết, các thành viên trong gia đình hiếm khi lui tới khu vực này, họ chỉ xem đó là nơi cất những món đồ không còn sử dụng.

Tuy nhiên, vào một ngày nọ, gia đình quyết định dọn dẹp gác mái với hy vọng tìm được một số kỷ vật. Căn phòng tối tăm, phủ đầy bụi và chất chồng các thùng chứa đồ.

Chiếc bình gốm quý hiếm có từ thời vua Càn Long, Trung Quốc. Ảnh: Shanghaiist     

Sau đó, một thành viên tình cờ mở một hộp giày và phát hiện một chiếc bình có hoa văn tinh xảo. Được biết, chiếc bình này là món quà từ một người chú có niềm đam mê du ngoạn, tặng lại cho ông bà của họ cùng với nhiều tác phẩm gốm sứ Trung Quốc và tranh nghệ thuật Nhật Bản.

Chiếc bình được trang trí bằng hình ảnh các loài động vật trong rừng với những đường nét tinh tế. Thời điểm đó, gia đình không hề hay biết rằng họ đang sở hữu một "kho báu" vô giá.

Trong quá trình giám định, các chuyên gia đồ cổ cho rằng chiếc bình chỉ có giá khoảng 500.000 euro. Tuy nhiên, giá trị của nó đã đội lên 30 lần trong cuộc chiến đấu giá căng thẳng dài 20 phút.

Danh tính và quốc tịch của vị khách hàng mạnh tay chi 19 triệu USD (tương đương 431 tỷ đồng) không được tiết lộ, chỉ biết rằng người đó có gốc châu Á.

Các chuyên gia giám định của Sotheby Paris nói rằng, chiếc bình này thuộc loại siêu hiếm, độ tinh xảo cực cao, được làm tại "thủ đô gốm sứ Trung Quốc" - Trấn Cảnh Đức để dâng lên Hoàng đế Càn Long (1735-1796). Dù có niên đại cả trăm năm, chiếc bình vẫn ở tình trạng tuyệt hảo vì được bảo quản tốt.

Sotheby Paris tin rằng, chiếc bình này là một phần trong số nhiều kho tàng của Trung Quốc tại Viên Minh Viên, Bắc Kinh. Nơi này bị quân đội Anh và Pháp phá hủy vào năm 1860, sau sự kiện này, nhiều của cải quý giá cũng như đồ cổ Trung Quốc lưu lạc ra toàn thế giới.

Ngay từ khi tìm thấy, gia đình sở hữu chiếc bình biết rằng thứ này rất có giá trị, chỉ không biết giá trị chính xác là bao nhiêu. Ngoài ra, họ nói rằng không thích thiết kế của nó nên bán đi cũng không có vấn đề gì cả.

"Chúng tôi không thích chiếc bình này, ông bà tôi cũng không thích thú với nó lắm", chủ nhân chiếc bình cổ trị giá 431 tỷ đồng cho biết.

Từ nay, có lẽ chúng ta nên xem xét kỹ trước khi đem vứt những món đồ tìm thấy trong kho hoặc gác mái... Biết đâu, chúng lại đáng giá cả gia tài.

Tin nổi bật