Nhiều người từng mơ về viễn cảnh tìm thấy một món đồ cổ hoặc di vật do ông bà, cha mẹ để lại và trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Điều này đã xảy ra với Exequiel Hinojosa. Anh đã vô cùng phấn khích khi tình cờ phát hiện ra một "kho báu" bất ngờ tại nhà kho bừa bộn của gia đình.
Mặc dù kho báu này không phải là kim cương, đá quý hay một món đồ cổ, mà chỉ là một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng, nhưng nó lại giống như một chìa khóa mở ra nhiều điều bất ngờ. Trong đó, có một khoản tiền lên tới 140.000 peso vào những năm 60-70. Nếu tính lãi suất và lạm phát, giá trị của cuốn sổ tiết kiệm này lên tới hơn 1 tỷ peso hiện nay, tương đương gần 1,2 triệu USD (27,8 tỷ đồng).
Anh Exequiel tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm của cha.
Năm 2022, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Exequiel tình cờ phát hiện một vật trông giống như quyển sổ cũ. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là một món đồ vô giá trị. Nhưng khi mở ra, anh nhận ra đây chính là cuốn sổ tiết kiệm mà cha anh đã làm mất cách đây hơn 60 năm. Cha của Exequiel chưa từng kể với ai về khoản tiết kiệm này, và khi ông qua đời khoảng 10 năm trước, thông tin về nó cũng dần chìm vào quên lãng.
Vào những năm 1960-1970, cha của Exequiel đã gửi khoảng 1,40 vạn peso Chile (tương đương 3,9 triệu đồng Việt Nam) vào ngân hàng với ý định tích lũy tiền để mua nhà trong tương lai. Mặc dù ngày nay, số tiền này không có giá trị lớn, nhưng vào thời điểm đó, nó thực sự rất đáng giá.
Tuy nhiên, cảm xúc của Exequiel nhanh chóng chuyển từ bất ngờ, vui mừng sang hoang mang, vì anh nhận ra ngân hàng mà cha anh gửi tiền đã đóng cửa từ lâu. Nhưng rồi một tia hy vọng xuất hiện nhờ một chi tiết quan trọng được khắc trên sổ tiết kiệm - cụm từ "Trạng thái được đảm bảo". Ông Exequiel tin rằng mình có quyền hưởng số tiền đó theo tỷ giá hiện tại.
Tuy nhiên, mọi chuyện không như tưởng tượng. Exequiel phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý. "Số tiền này là của gia đình tôi. Cha tôi đã làm việc rất chăm chỉ để tiết kiệm được nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự việc này biến thành một vụ kiện", anh khẳng định và nói thêm rằng gia đình thậm chí không biết cuốn sổ tồn tại cho đến khi vô tình tìm thấy nó.
Sau nhiều phiên tòa xét xử, với sự cân nhắc kỹ lưỡng, tòa án đã ra phán quyết có lợi cho Exequiel, buộc cơ quan có thẩm quyền phải hoàn trả khoản tiền đáng kinh ngạc: 1 tỷ peso Chile, tương đương 1,2 triệu đô la (khoảng 27,8 tỷ đồng), cùng với tiền lãi và các khoản trợ cấp, bồi thường liên quan. Nhưng chính quyền đã kháng cáo từng bước một. Dự kiến, một phiên tòa phúc thẩm cuối cùng sẽ quyết định số phận của cuốn sổ ngân hàng trị giá hàng triệu đô la. Đến nay, câu chuyện của Exequiel vẫn chưa có kết quả cuối cùng.