Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị truy tìm ráo riết, "đạo chích" mang 2 con trâu ra cơ quan công an đầu thú

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Lợi dụng đêm tối, Hà lái xe đến nhà người dân ven đường Hồ Chí Minh bắt trộm 2 con trâu, sau đó đưa lên xe tải vận chuyển về nhà mình.

Tin tức từ báo Lao động, ngày 21/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ một đối tượng trộm cắp 2 con trâu.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm khuya ngày 15/3, Công an xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân nhận được tin báo của một gia đình về việc bị mất trộm 2 con trâu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hóa Quỳ đã báo cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm. Trước sự truy tìm ráo riết của lực lượng công an, biết không thể trốn thoát nên đến khoảng 20h ngày 19/3, Nguyễn Văn Hà (SN 1983, trú tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh) đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp lại 2 con trâu.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận làm nghề buôn bán trâu bò, nên thường xuyên đi thu mua tại các huyện Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân… Quá trình di chuyển tìm mối hàng, Hà thấy trâu mẹ và nghé tại một nhà dân gần đường (thuộc xã Hóa Quỳ) nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Ngày 15/3, Hà đã điều khiển xe ô tô tải biển số 29C-582.16 một mình đến khu vực trên, chờ đêm khuya, đường vắng người, Hà đã đi bộ đến nhà anh L.X.H. bắt trộm 2 con trâu rồi chở về nhốt ở đồi phía sau nhà chờ tiêu thụ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ, theo báo Người Lao Động đưa tin.

Tin nổi bật