Đóng

Bị trao nhầm lúc nhỏ, tài xế nghèo 60 tuổi được bồi thường hơn 6,5 tỷ đồng

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Cả cuộc đời lẽ ra được sống trong nhung lụa, nhưng một sai lầm của bệnh viện 60 năm trước đã đẩy người đàn ông này vào cuộc sống cơ hàn của một tài xế taxi.

Báo Dân trí dẫn thông tin từ tờ SCMP cho hay, ột câu chuyện hy hữu tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh đã gây chấn động Nhật Bản vào năm 2013 và gần đây lại được nhắc đến, khi truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin về các trường hợp trẻ em bị bắt cóc hoặc đánh tráo, phải lớn lên trong cảnh khốn khó và nhiều năm sau mới được đoàn tụ với gia đình ruột giàu có của mình.

Vụ việc tại Nhật Bản bắt nguồn từ một sai sót nghiêm trọng xảy ra vào năm 1953 tại Bệnh viện San-ikukai (quận Sumida, Tokyo). Hai bé trai, sinh cách nhau chỉ 13 phút, đã bị hoán đổi vị trí ngay sau khi chào đời. Bi kịch này kéo dài suốt sáu thập kỷ trong im lặng, cho đến khi một phán quyết của tòa án Tokyo vào năm 2013 yêu cầu bệnh viện phải bồi thường 38 triệu yên (tương đương hơn 6,5 tỷ đồng) cho người đàn ông là nạn nhân của vụ trao nhầm.

Tài xế nghèo nhận lại gia đình lúc ông 60 tuổi. Ảnh: QQ.com

Sự thật chỉ được phơi bày khi những người em trong một gia đình giàu có bắt đầu nghi ngờ về người anh cả của mình do ông có ngoại hình hoàn toàn khác biệt với các thành viên còn lại. Những nghi ngờ này càng được củng cố khi họ nhớ lại lời kể của mẹ rằng, sau một lần y tá đưa đứa trẻ sơ sinh đi tắm, bà nhận thấy quần áo của con đã bị thay đổi.

Quyết tâm tìm ra sự thật, những người em đã âm thầm thu thập mẫu DNA từ đầu lọc thuốc lá của người anh. Kết quả xét nghiệm đã xác nhận điều họ lo sợ: ông không có quan hệ huyết thống với gia đình. Từ đó, họ kiểm tra lại hồ sơ của bệnh viện và lần ra dấu vết của người anh ruột bị trao nhầm – một người đàn ông đang làm nghề tài xế xe tải ở Tokyo.

Cuộc đời của hai người đàn ông là hai bức tranh hoàn toàn đối lập. Người tài xế xe tải, vốn sinh ra trước 13 phút, lẽ ra đã là người thừa kế của một gia đình sung túc. Thay vào đó, ông lớn lên trong một gia đình nghèo khó, thiếu thốn đến mức không có cả những thiết bị điện cơ bản. Bi kịch ập đến khi cha nuôi của ông qua đời lúc ông mới hai tuổi, khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Ông đã phải làm nhiều công việc khác nhau để có thể tốt nghiệp trung học và trong suốt thời niên thiếu, ông luôn phải nghe mẹ và hàng xóm nhận xét rằng "chẳng giống ai trong nhà".

Trong khi đó, đứa trẻ bị trao nhầm lại được hưởng một cuộc sống đủ đầy trong gia đình giàu có. Cậu bé được học hành đến nơi đến chốn và sau này trở thành giám đốc của một doanh nghiệp.

Đến khi sự thật được hé lộ, cha mẹ ruột của người tài xế đều đã qua đời, khiến ông mất đi cơ hội được đoàn tụ.

Cuộc điều tra tại bệnh viện đã tiết lộ danh tính thật sự của vị tài xế. Ảnh: SCMP

Thep Tạp chí Tri thức, tại phiên tòa, Thẩm phán Masatoshi Miyasaka cho biết tòa chấp nhận yêu cầu bồi thường vì người tài xế "đã bị tách khỏi cha mẹ ruột ngay khi chào đời và sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại họ". Vị thẩm phán nhấn mạnh rằng ông xứng đáng được đền bù vì "đáng lẽ phải được lớn lên trong một môi trường sung túc hơn".

Vụ việc đã dấy lên một làn sóng tranh luận sôi nổi trong dư luận Nhật Bản về trách nhiệm của các cơ sở y tế và bi kịch của những cuộc đời bị đánh tráo. Gần đây, câu chuyện này được liên tưởng đến một vụ việc tương tự ở Trung Quốc, khi một thanh niên 27 tuổi tên Tạ Khánh Soái phát hiện cha ruột mình là một triệu phú và được ông tặng 3 căn hộ đầy đủ tiện nghi như một món quà cho ngày đoàn tụ muộn màng.

Tin nổi bật