Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bí mật sau giọt nước mắt cô giáo xinh đẹp, nức nở trong ngày đầu nhận điểm trường ở Cao Bằng

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Nhìn con đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh, cô giáo trẻ xót xa nghĩ đến những em nhỏ nơi đây, ngày ngày phải lặn lội bộ đến trường nên không kìm được nước mắt.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái xinh đẹp bật khóc giữa đường với bối cảnh xung quanh là đồi núi vắng vẻ, đường ngoằn ngoèo khiến việc di chuyển bằng xe máy gặp nhiều khó khăn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đoạn clip được chú ý hơn khi nhiều người biết cô gái là một giáo viên đến dạy học ở điểm trường vùng cao.

Sau khi xem đoạn clip, nhiều người bày tỏ đồng cảm với những khó khăn, thách thức mà các giáo viên và học sinh ở vùng cao phải đối mặt. Không ít người đã động viên, chúc cô giáo trẻ “chân cứng đá mềm” để vững vàng mang con chữ đến với các em nhỏ vùng cao.

Cô giáo xinh đẹp bật khóc gây sốt mạng. Nguồn clip: VietNamnet 

Bật khóc vì thương học sinh

Câu chuyện của cô giáo Nông Thị Thu Dịu (SN 2001, giáo viên điểm trường Tả Xáy thuộc Trường Mầm non Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Chia sẻ trên báo VietNamnet, cô Dịu cho hay, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ngày 10/2, ngày cô chính thức nhận nhiệm sở, bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Cô Dịu nghẹn ngào chia sẻ, do khoảng cách từ nhà đến điểm trường lên đến 140km, cô đã quyết định thuê trọ tại trung tâm xã Xuân Trường. Hành trình đến với Tả Xáy mỗi ngày là một thử thách thực sự, khi cô phải vượt qua 10km đường đèo quanh co, gập ghềnh, hun hút.

Điểm trường Tả Xáy nằm ở vùng sâu vùng xa, bao quanh là núi đồi. Ảnh: ZNews

Sáng 10/2, sau khi nhận quyết định tuyển dụng tại thị trấn Bảo Lạc, cô cùng một người bạn đã tức tốc đến nhận điểm trường Tả Xáy vào buổi chiều cùng ngày.

Dù được một bạn nam hỗ trợ chở xe, trái tim cô giáo trẻ vẫn không khỏi thót lại mỗi khi chiếc xe chênh vênh qua những đoạn đường nhỏ hẹp, những dốc đứng dựng ngược, những khúc cua tay áo hiểm trở. Hai bên đường là vách núi đá vôi cheo leo, sừng sững, phía dưới là vực thẳm thăm thẳm, hun hút đến rợn người.

Đoạn clip gây xúc động được ghi lại trên đường trở về, khi cô giáo trẻ quyết định thử sức mình với việc tự lái xe một đoạn ngắn.

“Dù đã chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn khi nhận nhiệm vụ tại một điểm trường vùng sâu vùng xa, em vẫn không khỏi bàng hoàng trước thực tế khắc nghiệt. Nhìn con đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh dẫn đến trường, em xót xa nghĩ đến những em nhỏ nơi đây, ngày ngày phải lặn lội bộ đến trường trên con đường này…”, cô Dịu tâm sự, giọng nghẹn lại.

“Lúc đó, trong lòng em chất chứa quá nhiều cảm xúc. Em bật khóc, vừa thương cho những đứa trẻ và người dân Tả Xáy, vừa sợ hãi trước con đường chông gai phía trước. Trước đây, em chưa từng tự mình lái xe trên những cung đường hiểm trở như vậy.”

 Cô giáo xinh đẹp Nông Thị Thu Dịu cùng các học trò nhỏ thân yêu của mình. Ảnh: Dân trí

Tuy vậy, cô giáo trẻ cũng ý thức được rằng, ở khắp mọi miền đất nước, vẫn còn rất nhiều đồng nghiệp đang miệt mài vượt qua những con đường xa xôi, khó khăn hơn gấp bội để đến với những điểm trường vùng cao.

"Em tự nhủ mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Vì vậy, em luôn tự dặn lòng, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, cũng phải cố gắng hết mình, tất cả vì tương lai của những đứa trẻ nơi đây”, cô Dịu khẳng định, ánh mắt lấp lánh niềm tin.

Kiên định với ước mơ làm cô giáo mầm non

Từ thuở ấu thơ, trong trái tim Thu Dịu đã ấp ủ một ước mơ giản dị mà thiêng liêng là trở thành người ươm mầm xanh cho tương lai, một cô giáo mầm non tận tâm. Bởi vậy, khi cánh cửa lớp 12 khép lại, Dịu chỉ dồn hết tâm huyết vào một nguyện vọng duy nhất: Khoa Giáo dục Mầm non, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thu Dịu là một trong năm sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc nhất của khóa, được nhà trường trân trọng ngỏ lời mời ở lại học lên cao và mở ra cơ hội trở thành giảng viên. Ảnh: VietNamnet 

Theo Dịu, không ít người e ngại cái nghề "gõ đầu trẻ" lắm gian truân. Bởi lẽ, công việc ấy đâu chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, mà còn là vòng tay yêu thương, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho những thiên thần nhỏ.

"Chăm sóc một đứa trẻ đã là một thử thách, huống chi là hàng chục bé cùng một lúc. Chỉ cần lơ là, sơ suất một chút thôi là có thể xảy ra những chuyện không mong muốn. Nhưng với em, những khó khăn ấy chẳng là gì cả, bởi em được sống trọn vẹn với đam mê của mình", Dịu tâm sự trên Tạp chí Tri thức bằng tất cả sự chân thành.

Sau khi tốt nghiệp đại học, quyết định trở về quê hương cống hiến của Dịu đã khiến không ít người ngỡ ngàng. Cô gái Cao Bằng ấy là một trong năm sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc nhất của khóa, được nhà trường trân trọng ngỏ lời mời ở lại học lên cao và mở ra cơ hội trở thành giảng viên. Thế nhưng, Dịu vẫn kiên định với lý tưởng ban đầu, với tình yêu nồng nàn dành cho mảnh đất biên cương.

"Có lẽ chính sự hồn nhiên, trong trẻo, vô tư lự của những đứa trẻ đã thôi thúc em, khiến em muốn dâng hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người ở quê nhà", cô chia sẻ, ánh mắt lấp lánh niềm tin.

Hai tuần gắn bó với điểm trường Tả Xáy, có những ngày mưa dầm gió bấc, Dịu trở về nhà với tấm thân rã rời, mệt nhoài, chẳng còn chút sức lực nào. Thế nhưng, đó cũng là khoảng thời gian vô giá để cô dần kết nối trái tim với những học trò nhỏ, vun đắp thêm tình yêu nghề, trở thành động lực cho mỗi ngày mới.

Điều khiến Dịu cảm thấy ấn tượng nhất chính là sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến lạ thường của những mầm non tương lai nơi đây. Dù còn thiếu thốn về vật chất, nhưng các em luôn đoàn kết, yêu thương, vâng lời cô giáo.

"Có lần em mang bánh kẹo đến, thứ quà mà các em ít khi được nếm trải. Vậy mà khi thấy em mở túi ra, không một ai nhào lên tranh giành, xô đẩy. Tất cả đều ngoan ngoãn xếp hàng, trật tự đợi đến lượt. Thậm chí, có những em còn để dành, nhường cho em nhỏ hơn trong gia đình", cô kể lại, giọng nghẹn ngào xúc động.

Thu Dịu có thêm động lực đi làm mỗi ngày nhờ các em học sinh. Ảnh: ZNews

Với cô gái thuộc thế hệ Gen Z, công việc giáo viên mầm non không chỉ là một nghề, mà còn là một sứ mệnh thiêng liêng, một cách để cô góp phần dựng xây quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.

"Em hy vọng điều kiện cơ sở vật chất ở điểm trường Tả Xáy nói riêng và các điểm trường vùng sâu vùng xa khác nói chung sẽ ngày càng được cải thiện hơn nữa, để các em nhỏ có thể yên tâm đến trường, vững bước trên con đường chinh phục tri thức", Dịu tâm niệm, gửi gắm niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Tin nổi bật