Đóng

Bí mật đưa 3 con gái đi xét nghiệm, người đàn ông suy sụp vì phát hiện "chuyện động trời"

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông ở Hà Nam phát hiện ba con gái mình nuôi suốt hơn 10 năm thực chất là con của người chú ruột, dẫn đến vụ ly hôn và tranh chấp bồi thường gây chấn động dư luận.

Mới đây, một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã rơi vào bi kịch gia đình khi phát hiện ba cô con gái mà ông hết mực yêu thương suốt hơn một thập kỷ qua không phải con ruột của mình, mà là con của người chú ruột.

Theo truyền thông địa phương, ông Zhou kết hôn đã 13 năm và phần lớn thời gian làm việc xa quê để chu cấp cho gia đình. Tin tưởng vào hạnh phúc hôn nhân, ông chăm chỉ gửi tiền về nhà, tranh thủ mọi cơ hội để về thăm vợ con.

Tuy nhiên, trong một lần trở về gần đây, sau cuộc tranh cãi với người chú thứ hai, những lời bàn tán của hàng xóm cho rằng con gái lớn trông giống chú đã khiến ông bắt đầu nghi ngờ.

Quan sát kỹ hơn, ông Zhou nhận ra cả ba con gái chẳng có nét nào giống mình. Để giải tỏa nỗi nghi ngờ, ông âm thầm đưa ba đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Kết quả khiến ông suy sụp: cả ba đều không có quan hệ huyết thống với ông.

Ảnh minh họa

Quá đau khổ, ông Zhou đối chất với vợ và người chú. Người chú từ chối xét nghiệm quan hệ cha con, trong khi vợ ông giữ im lặng.

Ông Zhou quyết định ly hôn và yêu cầu bồi thường 150.000 nhân dân tệ (khoảng 552 triệu đồng), cho rằng bản thân đã bị lừa dối suốt nhiều năm.

Sau khi ly hôn, ông phát hiện vợ cũ dọn đến sống cùng người chú. Tháng 8 vừa qua, hai bên đạt được thỏa thuận: vợ cũ sẽ trả 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36,8 triệu đồng) mỗi năm trong vòng 15 năm.

Vụ việc gây chấn động dư luận Trung Quốc, làm dấy lên nhiều tranh cãi về niềm tin trong hôn nhân và những hệ lụy của sự phản bội trong gia đình.

Tin nổi bật