Đóng

Bị lừa đảo qua điện thoại, cô gái "phản đòn" khiến nhóm lừa đảo mất 1,4 triệu đồng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Không chỉ thoát bẫy lừa đảo qua điện thoại, một cô gái còn xuất sắc lừa ngược lại nhóm kẻ xấu, thu về 1,4 triệu đồng đầy ngoạn mục.

Một cô gái trẻ đến từ Trung Quốc Đại lục đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi không chỉ thoát khỏi chiêu trò lừa đảo tinh vi qua điện thoại mà còn lừa ngược lại nhóm kẻ gian hơn 400 nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu đồng). Tuy nhiên, cái kết lại không hoàn toàn như mơ khi tài khoản ngân hàng của cô bị phong tỏa.

Câu chuyện bắt đầu khi cô gái, người đăng tải trải nghiệm lên nền tảng Xiaohongshu, nhận được một cuộc gọi bất ngờ cùng tin nhắn WeChat từ một người tự xưng là nhân viên của trung tâm đào tạo nơi cô từng học khóa học trực tuyến cách đây 5 năm. Người này thông báo cô có thể được hoàn học phí. Sau khi kết bạn WeChat, “nhân viên” gửi một đường link và hướng dẫn cô dán vào trình duyệt để tải phần mềm.

Nhận thấy tình huống có dấu hiệu bất thường, cô gái không vội làm theo. Thay vào đó, cô sử dụng công cụ AI DeepSeek để kiểm tra, và nhanh chóng phát hiện đây là một phần mềm lừa đảo đã được cảnh báo rộng rãi. Thay vì cúp máy hay chặn số, cô quyết định "nhập vai" và "diễn kịch ngược" để xem nhóm lừa đảo muốn gì.

Bị lừa đảo qua điện thoại, cô gái "phản đòn" khiến nhóm lừa đảo mất 1,4 triệu. Ảnh: Xiaohongshu.

Với sự tò mò và mong muốn lật tẩy chiêu trò, cô gái đã tham gia nhóm trò chuyện giả mạo của nhóm lừa đảo. Cô kể lại rằng trong nhóm này có rất nhiều "nhân viên", chia vai rõ ràng như một trò chơi nhập vai, ai nấy đều đóng vai “dịch vụ khách hàng” hay “chuyên viên xử lý hoàn tiền”.

Để lấy lòng tin, nhóm lừa đảo đã chuyển khoản trước cho cô 205 nhân dân tệ – gọi là “nếm vị ngọt đầu tiên”. Sau đó, chúng dụ dỗ cô nạp thêm tiền để được “hoàn học phí nhiều hơn”, kèm lời hứa sẽ hoàn 220 nhân dân tệ (khoảng 700 nghìn đồng) sau khi nạp tiền lần đầu. Cô gái giả vờ làm theo, tiếp tục nhận thêm 220 nhân dân tệ (khoảng 700 nghìn đồng) và lập tức... rời khỏi nhóm, kết thúc màn kịch bằng một cú "thoát vai" ngoạn mục.

Ngay sau khi “lật kèo” nhóm lừa đảo, cô gái chủ động đến đồn cảnh sát trình báo sự việc. Hành động thông minh này được cảnh sát ghi nhận và khen ngợi, bởi hiếm có nạn nhân nào giữ được sự tỉnh táo đến mức lật ngược tình thế như cô.

Tuy nhiên, cái giá của “chiến thắng” này lại không hề nhẹ. Do số tiền mà cô nhận được có liên quan đến đường dây rửa tiền hoặc chu trình tài chính bất hợp pháp, tài khoản ngân hàng của cô đã bị đóng băng để điều tra trong vòng một tháng. Cô cho biết, DeepSeek sau đó cũng cảnh báo rằng việc "ăn đen ăn đen", tức thu lợi bất chính từ nhóm tội phạm, cũng có thể vi phạm pháp luật.

Mặc dù câu chuyện khiến nhiều người hả hê khi thấy kẻ lừa đảo bị “gậy ông đập lưng ông”, chính chủ vẫn thẳng thắn kêu gọi cư dân mạng đừng học theo mình.

Cách đây không lâu, nhờ tương kế tựu kế, nam thanh niên đã giúp cha lấy lại được khoản tiền từ một băng nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Theo Người đưa tin, một người đàn ông lớn tuổi ở huyện Nam Đầu, Đài Loan (Trung Quốc) đã trở thành nạn nhân của một băng nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến, bị dụ dỗ đầu tư 700.000 Đài tệ (khoảng 543 triệu đồng). Kẻ lừa đảo đóng giả phụ nữ, thậm chí đến tận nhà lấy tiền và thuyết phục ông cài đặt một ứng dụng lạ. Chúng liên tục hỏi thăm, xưng "bố" để tạo sự tin tưởng.

Trên ứng dụng giả mạo, số tiền đầu tư của người cha hiển thị lên tới 1,3 triệu Đài tệ (hơn 1 tỷ đồng) cùng lợi nhuận hơn 600.000 Đài tệ (khoảng 465 triệu đồng). Tuy nhiên, khi ông háo hức rút tiền, chúng viện cớ "cần đạt một số tiền nhất định mới được rút".

Nam thanh niên đã giúp cha lấy lại được khoản tiền từ một băng nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ảnh minh họa.

Nghe cha phàn nàn, người con trai bắt đầu nghi ngờ. Anh lên YouTube tìm hiểu về các chiêu trò lừa đảo và tình cờ xem được video nói rằng: "Bạn cần một mồi lớn hơn mồi bạn đã mất để có cơ hội lấy lại tiền của mình". Quyết định áp dụng chiến lược này, anh dùng điện thoại của cha để liên lạc lại với bọn lừa đảo.

Người con trai giả làm cha, thông báo có hai người bạn muốn đầu tư lần lượt 500.000 Đài tệ và 1 triệu Đài tệ. Khi cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, anh chuyển hướng, bày tỏ cần gấp 700.000 Đài tệ từ số tiền lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng để giải quyết việc gia đình.

Ban đầu, bọn lừa đảo do dự. Nhưng người con trai đã dành nhiều giờ thuyết phục, thậm chí đóng ba vai khác nhau – bao gồm cả hai nhà đầu tư tiềm năng đang nghiêm túc hỏi về chi tiết đầu tư. Cuối cùng, đánh hơi thấy "món hời" lớn hơn, băng nhóm lừa đảo đã đồng ý hoàn trả 700.000 Đài tệ tiền mặt.

Ngay sau khi lấy lại được tiền, bọn lừa đảo tiếp tục giở trò, thông báo lợi nhuận trên ứng dụng đã lên tới 2,35 triệu Đài tệ (1,8 tỷ đồng) nhưng yêu cầu "người cha" nộp thuế từ 5-10% mới được rút. Tuy nhiên, lần này, người cha đã không còn mắc bẫy.

Tin nổi bật