Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi kịch Tình - Tiền: Người vợ hạ độc chồng, hé lộ nguyên nhân gây sốc

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Do nợ nần chồng chất, Dư Kim Liên muốn bán nhà để trả nợ nhưng bị chồng từ chối. Quyết tâm chiếm quyền định đoạt tài sản, bà ta đã ra tay đầu độc chồng đến chết.

Người phụ nữ giả điên bên thi thể chồng

Sáng ngày 13/3/2012, gia đình ông T.X.C. (SN 1962) báo tin ông đã đột ngột qua đời. Khi người thân và hàng xóm có mặt tại nhà riêng để hỗ trợ lo hậu sự, nhiều dấu hiệu bất thường xuất hiện từ phía bà Dư Kim Liên (SN 1967, ngụ đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP.HCM)- vợ của ông C.

Trước những nghi vấn về cái chết của nạn nhân, cơ quan Công an quận 6, TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bà Dư Kim Liên giả vờ đau buồn, vội vã làm đám tang cho chồng. Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, điều tra viên ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc từ cơ thể ông C. Lực lượng chức năng nghi ngờ về khả năng nạn nhân tử vong do bị đầu độc.

Tiến hành kiểm tra phòng riêng, lực lượng điều tra phát hiện vết máu trên tấm drap giường của ông C. Đáng chú ý, bà Liên liên tục có những hành vi bất thường như khóc cười lẫn lộn, giả vờ ngây ngô nhằm ngăn cản việc thu giữ tấm drap để giám định. Ngoài ra, trên cơ thể ông C. còn xuất hiện nhiều vết thương do kim tiêm gây ra.

Trong quá trình khám xét hiện trường, công an thu giữ một túi nilon bên trong có kim tiêm cùng ba bình nhựa chứa thuốc trừ sâu. Nhận thấy bà Liên có dấu hiệu đáng ngờ, lực lượng chức năng đã mời bà về trụ sở để làm việc. Tại đây, bà Liên đã khai nhận hành vi phạm tội.

Số kim tiêm và chai thuốc độc cơ quan công an tìm thấy trong nhà của nạn nhân. Ảnh: VietNamNet 

Nhẫn tâm đầu độc chồng vì khoản nợ 1,3 tỷ

Theo hồ sơ điều tra, vợ chồng bà Liên kết hôn năm 1988, họ đã có hai con chung đều đã lớn và đi làm.

Bà Liên vay nợ 1,3 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân nhưng không có khả năng trả. Khi đề nghị bán nhà để trả nợ, bà vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chồng, thậm chí ông còn dọa ly hôn. Từ đó, bà Liên nảy sinh ý định sát hại chồng nhằm toàn quyền thế chấp căn nhà để vay tiền trả nợ.

Ngày 11/3/2012, biết chồng sẽ về muộn, bà Liên đến tiệm thuốc tây mua 10 viên thuốc ngủ, một ống tiêm và một đôi găng tay. Đến khoảng 21h cùng ngày, bà tán nhuyễn số thuốc ngủ, hòa với nước rồi bỏ vào hộp sữa để ông C. uống.

Sáng hôm sau, thấy chồng vẫn còn thở, bà Liên tiếp tục mua thêm 5 viên thuốc ngủ cho chồng uống.

Chưa dừng lại, tối ngày 12/3/2012, bà Liên tiêm thuốc trừ sâu vào người chồng.

Đến sáng 13/3/2012, bà Liên tiếp tục cho chồng uống thuốc trừ sâu. Sau đó nạn nhân tử vong. Đến lúc này, bà Liên mới gọi điện cho con trai, thông báo rằng cha đã qua đời do đột quỵ.

Ngày 29/3/2013, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dư Kim Liên mức án tử hình về tội "Giết người". Mong có cơ hội được sống để chuộc lại lỗi lầm, nuôi nấng các con, Liên làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bà Dư Kim Liên tại phiên toà xét xử. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 25/6/2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình với Dư Kim Liên về tội Giết người. Theo HĐXX, chỉ vì thiếu nợ tiền tiêu xài cá nhân, Liên giết chồng một cách man rợ nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo mang tính chất đê hèn, phạm tội đến cùng là những tình tiết định khung tăng nặng nên không thể giảm án. 

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình - Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Tin nổi bật