Theo thông tin từ báo Dân trí, chị N.H.N. (35 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) được người thân đẩy xe lăn đến cấp cứu tại bệnh viện ở trung tâm TP.HCM, trong tình trạng vùng đùi biến dạng, lộ cả bó cơ, rỉ dịch mủ nặng mùi.
Kể với bác sĩ, chị N. cho biết cách đây hơn 7 năm, vì muốn nhanh chóng cải thiện vóc dáng, chị đã tự mua hàng chục loại filler được quảng cáo như "collagen châu Âu", "tiêm đến đâu, đẹp đến đó" trên mạng xã hội.
Chị đã nhờ bạn bè đến tiêm tại nhà, thậm chí tự tiêm cho mình. Theo thời gian, người phụ nữ ngày càng nghiện tiêm filler, với khoảng cách giữa các lần thực hiện ngày càng rút ngắn, lượng filler mỗi lần tiêm ngày càng tăng.
Khoảng 6 năm trước, chị N. bị mắc kẹt tại Dubai khi đang đi du lịch vì dịch COVID-19. Đúng thời điểm này, cơ thể chị bắt đầu xuất hiện tình trạng sưng đau toàn thân, xuất hiện nhiều ổ áp xe, rỉ dịch vàng và mủ hôi.
Trên cơ thể chị N chi chít những vết sẹo chằng chịt, lồi lõm. Ảnh: Báo Dân trí.
Các bác sĩ tại Dubai chẩn đoán một loại virus lạ đang hoành hành, lan tỏa khắp cơ thể chị, nhưng không thể xác định cụ thể nguyên nhân. Trước nguy cơ sốc nhiễm trùng toàn thân gây mất mạng, bác sĩ buộc phải mổ khẩn cấp. Không ai ngờ rằng tác nhân đứng sau toàn bộ biến chứng lại chính là lượng filler không rõ nguồn gốc từng tiêm trước đó.
Chị N. bước vào chuỗi ngày dài ám ảnh với hơn 60 ca phẫu thuật lớn nhỏ, và mục tiêu duy nhất là duy trì sự sống. Đến nay, trên cơ thể chị chi chít những vết sẹo chằng chịt, lồi lõm như chứng tích sống của cơn ác mộng mang tên “filler trôi nổi”.
Gia đình kể lại, có những thời điểm chị N. hoảng loạn tâm lý, mất kiểm soát hành vi, nói sảng trong đêm, từ một người vui vẻ trở nên khép kín, lo sợ ánh nhìn của bất kỳ ai.
Đến 1 tháng trở lại đây, vùng đùi bên phải lại tái phát, xuất hiện khối áp xe, chảy dịch vàng. Chị đã đến một bệnh viện để thực hiện mổ hở - nạo áp xe. Cơ sở này đã để vết thương hở để dẫn lưu ổ dịch bên trong. Tuy nhiên, tình trạng ngày càng tệ hơn, chị quyết định đến Bệnh viện JW Hàn Quốc.
Sau mổ, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh mạnh, hút áp lực âm và công nghệ Plasma lạnh hỗ trợ hồi phục. Ảnh: VOV.
Theo VOV, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Tổng giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, bệnh nhân bị hoại tử toàn bộ mô mềm vùng đùi, da bị xé toạc, filler ăn sâu như tổ ong, dính chặt vào từng lớp cơ.
Ê-kíp gồm nhiều chuyên khoa đã mổ khẩn suốt 5 giờ, lấy ra gần 4 lít dịch mủ, mô hoại tử. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh mạnh, hút áp lực âm và công nghệ Plasma lạnh hỗ trợ hồi phục.
Sau 4-5 ngày, bệnh nhân sẽ tiếp tục được đưa vào phòng phẫu thuật để thực hiện thay băng và máy VAC mới, đảm bảo vết thương sạch, không nhiễm trùng.
Các bác sĩ phân tích, hiện nay nhiều người xem tiêm filler như một phương pháp l àm đẹp đơn giản, nhanh chóng mà quên rằng đó là thủ thuật xâm lấn trực tiếp vào cơ thể.
Đặc biệt, nếu tiêm các loại filler trôi nổi, không rõ nguồn gốc với khối lượng lớn vào vùng mông, đùi, ngực... có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. "Mỗi mũi tiêm nếu sai lầm không chỉ để lại sẹo, mà có thể đánh đổi cả chức năng sống hoặc một phần cơ thể vĩnh viễn", bác sĩ Tú Dung phân tích.
LTS: Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, khát khao sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo ngày càng trở nên mạnh mẽ. Phẫu thuật thẩm mỹ, với lời hứa về sự thay đổi diệu kỳ, đã trở thành một lựa chọn không còn xa lạ. Tuy nhiên, đằng sau những ánh hào quang và niềm hy vọng về một "phiên bản" đẹp hơn của bản thân, lại ẩn chứa không ít câu chuyện bi hài, thậm chí là những hậu vận đầy cay đắng.
Trang Đời sống & Pháp luật giới thiệu độc giả tuyến bài "Bi hài hậu vận thẩm mỹ" nhằm vén màn những góc khuất ít ai ngờ tới của thế giới "dao kéo". Lắng nghe những lời kể xót xa của những người đã từng đặt trọn niềm tin vào "bàn tay vàng" của các bác sĩ thẩm mỹ, nhưng cuối cùng lại phải đối diện với hiện thực phũ phàng: tiền mất, tật mang, nhan sắc chẳng những không cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn. Những biến chứng khôn lường, những đau đớn thể xác và cả sự dằn vặt tinh thần đã trở thành gánh nặng đeo bám họ suốt quãng đời còn lại.
Những câu chuyện này không chỉ là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những ai đang ấp ủ ý định "trùng tu" nhan sắc, mà còn là hồi chuông gióng lên về trách nhiệm của các cơ sở thẩm mỹ và sự thiếu thông tin, thiếu hiểu biết của một bộ phận không nhỏ khách hàng. Qua những mảnh đời đầy nước mắt và sự hối hận muộn màng, chúng tôi hy vọng quý độc giả sẽ có cái nhìn đa chiều và thận trọng hơn về phẫu thuật thẩm mỹ. Vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở những đường nét bên ngoài mà còn tỏa ra từ sự khỏe mạnh, tự tin và yêu thương bản thân.