Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bi hài chuyện "dao kéo" đổi vận: Sập bẫy "thợ phong thủy" dỏm, cô gái trẻ nhận "quả đắng" chát chúa!

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Cô gái 19 tuổi phải trả góp hàng tháng cho spa để sửa mũi vì không đủ tiền nhưng kết quả mới là điều gây “đắng lòng”.

Tin lời “thợ phong thủy” tiền mất, tật mang, nhan sắc tàn

Theo Dân Trí, nạn nhân là cô gái tên N. (19 tuổi, ngụ TP.HCM), nhập viện trong tình trạng đầu mũi bị sưng đau và biến dạng.

Vào khoảng tháng 8/2022, N. tình cờ thấy quảng cáo trên Facebook của một spa tên M.T ở quận Tân Phú, TP.HCM. Spa này quảng cáo về dịch vụ nâng mũi cấu trúc với các dáng mũi Thái, Trung, mài gồ và chỉnh vách ngăn rất hấp dẫn.  Chủ spa còn tự xưng mình có "bàn tay phong thủy" và có thể "biến Thị Nở thành công chúa".

Chiếc mũi biến dạng của chị N..Ảnh: Dân Trí.

Sau khi được tư vấn và nghe những lời hứa hẹn từ chủ spa, N. đã quyết định nâng mũi bằng phương pháp bọc nano kết hợp cắt cánh mũi với giá 28 triệu đồng. Do không đủ tiền, N. đã trả trước 14 triệu đồng và thỏa thuận với spa về việc trả dần số tiền còn lại, mỗi tháng 3 triệu đồng.

Sau một thời gian, N. không thấy có gì bất thường. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng sau, mũi của cô bắt đầu sưng đỏ và gây đau nhức. N. đã liên hệ lại với spa M.T. và được người phụ trách đề nghị quay lại để tiêm thuốc kháng sinh với lời trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Thế nhưng, sau gần một tháng với khoảng 15 mũi tiêm, tình hình mũi của N. không những không được cải thiện mà còn có dấu hiệu bị thủng sâu vào bên trong, tình trạng sưng tấy ngày càng nghiêm trọng.

Gần đến dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, khi thấy mũi của N. đã sưng vù, đại diện của spa đã thông báo với N. rằng cần phải tháo mũi ra để làm lại. Đến tháng 2, khi vật liệu được lấy ra khỏi mũi, N. thấy mũi mình đã bị nhiễm trùng mưng mủ và rất đau đớn.

Spa M.T đồng ý nâng mũi lại cho N. bằng sụn tai. Tuy nhiên, sau khi thực hiện, N. cảm thấy không có gì khác biệt so với phương pháp "bọc nano" trước đó. Kết quả là mũi của cô tiếp tục sưng và vùng đầu mũi ngày càng bị thủng sâu hơn.

Tình trạng này khiến N. rơi vào trạng thái căng thẳng và stress nặng, buộc cô phải xin nghỉ việc tại quán ăn. Đến tháng 7, khi thấy tình hình ngày càng xấu đi, N. liên hệ lại với spa M.T. và được họ đề nghị sửa mũi bằng phương pháp "cấy mỡ".

"Họ nói sẽ tháo sụn ra rồi mới cấy mỡ, nhưng khi tôi đi kiểm tra thì vẫn còn sụn. Nghe tôi phản ánh, chủ spa lại đòi sẽ nhờ bác sĩ Malaysia làm thêm lần nữa. Nhưng tôi không còn tin cô đó, kiên quyết nói chỉ muốn lấy tiền lại để về điều trị", N. chia sẻ.

Đến ngày 8/8/2023, thấy quá đau và mũi đã biến dạng nặng, N. đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cầu cứu bác sĩ.

Câu chuyện muôn thuở về chiếc mũi xấu, tiêu tán tài lộc

Các bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu Trung ương đã từng tiếp nhận và điều trị cho một phụ nữ hơn 30 tuổi đến từ Thanh Hóa, người gặp phải biến chứng sau khi tiêm filler (chất làm đầy) để nâng mũi.

Chiếc mũi bị tai biến sau khi tiêm filler. Ảnh: Lao Động.

Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó, chị đã được một "thầy" phong thủy phán rằng mũi của chị xấu và có thể gây tiêu tán tài lộc, do đó cần phải chỉnh sửa. Nghe theo lời thầy, chị đã đi căng chỉ nâng mũi tại một spa. Một tháng sau can thiệp, chị cảm thấy đầu mũi vẫn chưa đẹp như mong muốn, nên đã tiêm thêm 1ml filler vào đầu mũi và vùng sống mũi.

Một ngày sau, vùng tiêm xuất hiện biến chứng với các triệu chứng đỏ da và sưng nề. Nhân viên spa đã tiêm chất giải nhưng không hiệu quả. Bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình trạng nghiêm trọng, toàn bộ mũi bị sưng đỏ và phù nề.

Tại đây, các bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân dùng hoạt chất chống viêm, kháng sinh để giảm nguy cơ hoại tử, đồng thời tiếp tục tiêm chất giải, theo báo Lao Động.

“Vết xe đổ” nhưng nhiều người cứ giẫm vào

Vnexpress dẫn lời Nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Đình Hải, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng, thẩm mỹ phong thủy chỉ là trào lưu vô căn cứ theo kiểu truyền miệng, không thuộc "trường phái phong thủy" nào.

"Nhiều người đổ xô đi thẩm mỹ mong đổi vận thực chất chỉ thay đổi vẻ bề ngoài chứ không phải bản chất bên trong. Suy cho cùng tâm sinh tướng, tâm thế của một người sẽ ảnh hưởng và làm thay đổi gương mặt họ. Tâm thiện thì tướng thiện", chuyên gia nêu quan điểm.

Nhắc về lý do khiến nhiều người, đặc biệt là nữ giới hưởng ứng các trào lưu thẩm mỹ phong thủy, ông Hải chỉ ra ba nguyên nhân. Một là không hiểu rõ bản chất của phong thủy và thần học, bởi cố gắng sửa "vỏ" bên ngoài mà không tu ở gốc rễ nên dễ rước họa vào thân. Hai là "tham", xuất phát từ tâm lý hơn thua, muốn nổi trội, có số phận hơn người nên nảy sinh ham muốn, dễ bị dụ dỗ. Cuối cùng là bản thân người chỉnh sửa không có chủ kiến, chạy theo trào lưu do chính những người làm dịch vụ, chiêu trò marketing dẫn dắt.

Cùng quan điểm, TS. BS Phạm Thị Việt Dung, trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nộ cho hay, chưa bàn đến việc thay số đổi vận, việc thẩm mỹ theo phong thủy có thể để lại những hậu quả về sức khỏe nếu thực hiện tại những cơ sở không uy tín.

LTS: Những câu chuyện về bi kịch thẩm mỹ với mong muốn "đổi vận" đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta về sự mê tín, thiếu hiểu biết khi chạy theo những phương pháp phản khoa học. Việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, tẩy nốt ruồi, xăm nốt ruồi,... không chỉ tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe, biến chứng, nhiễm trùng mà còn có thể gây ra những hậu quả nặng nề về tâm lý, thậm chí là đánh đổi bằng cả tính mạng.

Hạnh phúc và thành công đích thực đến từ sự nỗ lực, phấn đấu, hoàn thiện bản thân từ bên trong chứ không phải từ những thủ thuật ngoại hình hay niềm tin mù quáng vào phong thủy. Thay vì chạy theo những lời đồn thổi, quảng cáo "nổ", chúng ta cần tin tưởng vào khoa học, lắng nghe cơ thể mình và trân trọng những nét đẹp tự nhiên. Hãy nhớ rằng, sức khỏe và sự an yên trong tâm hồn mới là nền tảng vững chắc cho một cuộc sống viên mãn.

Tin nổi bật